Người Hà Nội cùng cả nước hướng về miền lũ | Hà Nội tin mỗi chiều
Bao đời, dải đất hình chữ S kiên cường đã quen bão lũ, nhưng mỗi mùa nước về, người Việt vẫn nhói lòng như lần đầu chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn bị cuốn trôi, xóm làng bị chia cắt.
Những ngày qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk chìm trong biển nước. Mái nhà ngập sâu, con đường thành dòng sông, ánh mắt ngấn lệ vì mất mát khiến trái tim ai cũng thắt lại. Mỗi thông tin cập nhật hằng ngày lại dâng lên sự lo lắng, thương cảm.
Lũ dâng đến đâu, tình người dâng đến đó. Khi vùng đất oằn mình trong nước, cả nước hướng về tâm lũ. Các đoàn công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện xuyên đêm vượt nước xiết; những chiếc xuồng chòng chành chở cụ già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Màu áo xanh, áo lính, áo đỏ tình nguyện trở thành những đốm sáng ấm áp giữa mưa xối xả. Phía sau họ, triệu tấm lòng âm thầm gửi gạo, mì, chăn cùng những điều giản dị nhưng quý giá nhất.
Mưa lũ năm nay khốc liệt: 102 người chết và mất tích, hơn 186.000 ngôi nhà chìm trong nước, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, đường sắt tê liệt, quốc lộ sạt lở, thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng. Con số lạnh lùng, nhưng nỗi đau phía sau không gì đo đếm được.
Từ Nam Phi, lúc 2 giờ sáng, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến chỉ đạo ứng phó. Quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng được ký ngay trong ngày. Các tổ chức quốc tế gửi hàng chục nghìn suất thực phẩm, nước sạch chỉ trong 24 giờ. Những hành động khẩn trương ấy như chiếc neo giữ niềm tin cho người dân vùng lũ.
Trong dòng chảy nghĩa tình ấy, Hà Nội – trái tim cả nước – một lần nữa thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”. Ngay sau lời kêu gọi ủng hộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 126 xã, phường, hàng trăm cơ quan, đơn vị đồng loạt mở sổ quyên góp. Chỉ trong vài ngày, hơn 5 tỷ đồng gửi về miền Trung – Tây Nguyên.
Điều cảm động nhất không phải khoản ủng hộ lớn, mà là những câu chuyện thầm lặng: một cụ bà gom mấy chục nghìn tiền chợ, nhóm học sinh bỏ bữa sáng, chủ quán ăn tặng toàn bộ thực phẩm cho bà con bị cô lập. Những người trong vùng lũ cũng chia sẻ miếng bánh, chai nước, chỗ trú qua đêm… như sợi dây nối liền mỗi con người Việt Nam.
Hà Nội cũng được phân công hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Một ngày sau mưa lũ, thành phố chi viện 50 tỷ đồng; ngày tiếp theo, lãnh đạo Thủ đô trực tiếp trao khoản hỗ trợ. Công an Hà Nội gửi thêm 500 triệu đồng và sẵn sàng điều lực lượng khi cần. Những bước chân âm thầm ấy cho thấy sức mạnh khi các địa phương đứng bên nhau, gánh nặng sẽ nhẹ đi nhiều.
Người Việt như vậy. Trong khoảnh khắc bi thương nhất, vẻ đẹp nhân ái bừng lên. Mưa lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không cuốn đi tinh thần đồng bào – sức mạnh vượt qua mọi biến cố suốt hàng nghìn năm.
Rồi mưa sẽ tạnh, trời sẽ sáng, mái nhà dựng lại. Nhưng còn lại lâu nhất là tình người. Cách chúng ta nắm tay nhau vượt hoạn nạn cho thấy: khi người Việt cùng hướng về nhau, không cơn lũ nào không thể vượt qua.














