Hà Lê, Lê Duy Mạnh sẽ phiêu du trong show nhạc Trịnh

Cuối tháng 3 này, sự kết hợp đặc biệt của ca sĩ Hà Lê và nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh, trong một đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ đem tới cho khán giả những trải nghiệm đầy xúc cảm. Đặc biệt, liveshow được tổ chức trong không gian nên thơ, yên tĩnh và mộng mơ của núi rừng Ba Vì.

Ca sĩ Hà Lê và saxophonist Lê Duy Mạnh là hai nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trong giới âm nhạc Hà Nội và cả nước. Điểm chung đặc biệt là cả hai đều từng gắn bó, thể hiện và yêu mến nhạc Trịnh. Nếu như Lê Duy Mạnh với cây kèn saxophone của mình đã "chơi" nhạc Trịnh trong một số chương trình nghệ thuật của Đài Hà Nội hay các đêm diễn cá nhân thì Hà Lê lại từng gây tò mò cho khán giả khi "phá cách" với dòng nhạc mang màu sắc rất riêng này. Hà Lê từng diện vest cách điệu, đội mũ nồi, đọc rap và biến tấu giai điệu của Trịnh Công Sơn, theo cá tính mạnh mẽ và chất riêng của anh. Dù nhận về nhiều lời khen chê, nhưng anh không nản lòng và vẫn nuôi niềm đam mê với nhạc Trịnh.

Poster đêm nhạc Phiêu Du Show, với sự tham gia của Hà Lê - Lê Duy Mạnh.

Chính tình yêu ấy đã tạo nên cơ duyên để cả hai có sự kết hợp trong Phiêu du show, diễn ra vào ngày 29/03 tới. Show diễn có chủ đề "Mưa hồng", hứa hẹn sẽ mang tới một đêm nhạc lãng mạn với âm hưởng đương đại trên chất liệu huyền thoại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc cũng được tổ chức nhân kỷ niệm 23 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài hoa.

Ngày 01/04/2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời tại TP. Hồ Chí Minh, khiến khán giả nhiều thế hệ không khỏi luyến tiếc và không dám tin, còn cho rằng đây chỉ là "lời nói dối" nhân ngày "cá tháng tư".

Teaser đêm nhạc Trịnh Công Sơn của 2 nghệ sĩ Hà Lê - Lê Duy Mạnh

Đêm nhạc "Mưa hồng" có bối cảnh đặc biệt tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội, nơi thiên nhiên xanh mát, mờ ảo khói sương. Ekip sản xuất chương trình muốn mang tới một bữa tiệc âm nhạc mang màu sắc của cỏ cây, hoa lá, đất trời để tưởng nhớ về cố nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công Sơn. Tại nơi đây, những màu sắc ấy cũng chính là những âm hưởng và triết lý sâu sắc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ.

Sân khấu được thiết kế mở, xóa nhòa ranh giới giữa nghệ sĩ và người thưởng thức âm nhạc.

Trong đêm nhạc, Hà Lê và Lê Duy Mạnh sẽ lần lượt mang tới những sáng tác để đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như: Tuổi đá buồn, Biển nhớ, Diễm xưa, Phôi pha, Ở trọ, Nhớ mùa thu Hà Nội, Ru em từng ngón xuân nồng, Còn tuổi nào cho em, Hạ trắng, Để gió cuốn đi, Hãy yêu nhau đi, Mưa hồng...

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh
Ca sĩ Hà Lê

Với giọng hát mang nhiều sự trải nghiệm của Hà Lê, kết hợp cùng tiếng saxophone trầm bổng của Lê Duy Mạnh, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang tới nhiều dư vị cho khán giả. Người xem có thể vừa tận hưởng âm nhạc, những bản nhạc đã đi cùng biết bao thế hệ nghệ sĩ và khán giả Việt Nam; vừa cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên Ba Vì. Đặc biệt, với các khán giả tới sớm, có thể cùng giao lưu, trò chuyện với hai nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện, nhằm mang tới những tiết mục chất lượng, du dương, giàu cảm xúc cho khán giả.

Mô hình tổ chức liveshow ở các địa điểm rộng rãi, thoáng đãng, rời xa thị thành chật chội và xô bồ đang trở nên khá phổ biến tại Việt Nam. Phiêu du show số đầu tiên tổ chức trên mảnh đất Ba Vì, cùng ca sĩ Hà Lê và nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh, hứa hẹn sẽ mở ra thêm những trải nghiệm giải trí, thưởng thức nghệ thuật cho khán giả Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giải thưởng "Bìa album đẹp nhất" sẽ được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ khôi phục tại Grammy 2026, phản ánh vai trò quan trọng của hình ảnh trong định hình bản sắc âm nhạc.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tối 15/6 là đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc, dù các nghệ sĩ biểu diễn dưới mưa và điều kiện mất điện trên sân khấu.

Những ca khúc nhạc Trịnh trong album "Gió qua mùa thu nhớ" của ca sĩ Mai Diệu Ly được kết hợp thêm âm hưởng jazz để mang đến sự sáng tạo, mới mẻ.

Concert cuối cùng của chuỗi đêm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" vẫn khiến khán giả bùng nổ cảm xúc với những bản phối âm nhạc hoàn toàn mới.

Hai đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là cơ hội để các "anh tài" tỏa sáng mà còn minh chứng cho sự phát triển của công tác tổ chức concert tại Việt Nam.

Nguyễn Trần Trung Quân trở lại đường đua âm nhạc năm 2025 với "Tự nhiên thất tình", sau thành công loạt sản phẩm âm nhạc như "Tự tâm" và "Canh ba".