Hà Lan 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Ngựa ô hết phép
Được đánh giá nhỉnh hơn, các học trò của HLV Ronald Koeman lập tức tràn sang phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay phút thứ 1, Depay đã có cú sút đầu tiên sau pha phối hợp cùng Cody Gakpo. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Atletico Madrid lại đưa bóng đi vọt xà.

Sau 15 phút đầu diễn ra ở tốc độ cao, cả Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ chủ động chơi chậm lại.
Thời gian tiếp theo chứng kiến những cơ hội nguy hiểm thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ nhưng những cú dứt điểm của đội trưởng Calhanoglu hay trung vệ Bardakci chỉ để lại sự tiếc nuối.
Dù vậy, HLV Vincenzo Montella và các cổ động viên không phải chờ đợi quá lâu. Phút 35, từ đường tạt của Arda Guler phía cánh phải, bóng đi qua tầm với của thủ thành Verbruggen. Trung vệ Samet Akaydin đã kịp thời có mặt ở đúng vị trí để đánh đầu mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực tấn công của thầy trò Vincenzo Montella.

Giống như trận gặp Áo tại vòng 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động lui về sâu để phòng ngự và nhường thế trận cho Hà Lan sau khi có được bàn thắng.
Hàng phòng ngự số đông dưới sự chỉ huy của Samet Akaydin khiến những cơn lốc màu da cam gặp khó trong khâu tấn công. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ.
Đầu hiệp 2, HLV Ronald Koeman đưa Wout Weghorst vào sân thay cho Steven Bergwijn sau khi tiền đạo thuộc biên chế Ajax Amsterdam không để lại được bất kỳ dấu ấn nào.

Dù gây ra sức ép nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở hiệp 2 thuộc về các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn cho Hà Lan khi ở tình huống đá phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 25m, Arda Guler lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Phút 64, bóng nảy ra từ pha đá phạt trực tiếp của Calhanoglu bên phía cánh phải, Kenan Yildiz ở khoảng cách 18m tung cú sút xa cực mạnh nhưng sự xuất sắc của Verbruggen đã giúp Hà Lan tránh khỏi bàn thua thứ 2.
Phải trôi qua nửa thời gian hiệp 2, Hà Lan mới có cơ hội đáng chú ý. Từ đường treo của Depay, bóng đến đúng vị trí của Weghorst. Đáng tiếc ở khoảng cách gần, cựu tiền đạo của MU không thể đánh bại được thủ thành Gunok.
Ngay trong tình huống phạt góc sau đó, người hâm mộ Hà Lan đã được hưởng niềm vui. Memphis Depay thực hiện tình huống treo bóng đặt De Vrji vào điều kiện thuận lợi. Trung vệ của Inter Milan bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Gunok, quân bình tỷ số trận đấu ở phút 70.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 5 phút sau, Cody Gakpo nâng tỉ số lên 2-1 sau đường cắt ngang của Denzel Dumfries. Trong bàn thua của Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ phải Mert Muldur mắc sai lầm khi không theo kịp tiền đạo của Liverpool. Tuy nhiên theo trang chủ UEFA, bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của hậu vệ Muldur khiến Gakpo không thể nâng thành tích trong cuộc đua vua phá lưới lên con số 4.

Không còn đường lùi, thầy trò HLV Vincenzo Montella buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Phút 84, những cơ hội liên tục xuất hiện trong vòng 20 giây nhưng những cú dứt điểm của Celik hay Arturkoglu không thể đánh bại được hàng phòng ngự của Hà Lan.
Trong 10 phút còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ không tìm được bàn thắng gỡ và ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Về phía Hà Lan, sau 20 năm chờ đợi, những cơn lốc màu da cam mới lại ghi tên vào trận bán kết của một kỳ Euro. Thầy trò HLV Ronald Koeman sẽ cùng đội tuyển Anh tạo nên cặp bán kết 2 của VCK Euro 2024.

Đội hình ra sân:Hà Lan (4-3-3): Verbruggen, Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Simons, Schouten, Reijnders, Gakpo, Bergwijn, Depay HLV: Ronald Koeman Thổ Nhĩ Kỳ (5-4-1): Gunok, Muldur, Ayhan, Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Yilmaz, Ozcan, Yildiz, Calhanoglu, Guler HLV: Vincenzo Montella Bàn thắng: Akaydin 35’, De Vrji 70’, Gakpo 76’ |


Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.
Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.
Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.
Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.
Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.
"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.
0