Guatemala: Lễ hội thả diều tưởng nhớ người thân quá cố

Người dân tại Santiago Sacatepequez, Guatemala, đã tưng bừng tổ chức “Ngày của người chết” theo truyền thống ở nhiều nước Mỹ Latinh với một lễ hội thả diều tràn đầy màu sắc tưởng nhớ những người thân đã khuất.

Được làm thủ công từ giấy, với những thiết kế khác nhau, những con diều khổng lồ phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Anh Eddy Chioc Sactic kể: “Đó là một quá trình kéo dài bốn tháng. Có lúc chúng tôi thức suốt đêm để hoàn thành con diều. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã đạt được mục tiêu đặt ra, đó là hoàn thành con diều".

Theo truyền thống, người Guatemala sẽ đi tảo mộ người thân, mang theo hoa và nến. Họ sẽ cùng hóa trang, nhảy múa và tiệc tùng xuyên ngày. Sau đó họ sẽ tụ tập tại các bãi đất trống và mang những con diều khổng lồ nhiều màu sắc đã được chuẩn bị từ trước đó. Đối với những người dân tại đây, thế giới giữa người sống và người chết gắn kết với nhau trong khoảng thời gian đặc biệt này. Mọi người buộc những lời nhắn viết tay cho những người thân yêu đã khuất của mình vào đuôi diều.

Theo người dân địa phương, những thông điệp này nhắn gửi đến những người đã chết trên thiên đường rằng gia đình và bạn bè của họ trên Trái đất đang nhớ họ và những con diều sẽ giúp đỡ các linh hồn trên hành trình từ thiên đường xuống trần gian. Nhiều con diều có đường kính lên tới 10 mét đã được thả lên không trung, tô điểm bầu trời bằng những màu sắc hết sức sặc sỡ.

Khách du lịch, bà Dana Shield, cho biết: “Thật thú vị khi chứng kiến quá trình con diều được đưa lên không trung. Tôi đã quan sát con diều từ cả mặt sau và mặt trước, thật không thể tin được. Không có thiết bị điện tử, không có máy móc, tất cả đều được tạo ra và vận hành bởi bàn tay của con người”.

Truyền thống thả diều bên ngoài nghĩa trang ở Guatemala đã có từ hơn một thế kỷ trước. Người Guatemala tin rằng những con diều sẽ giúp linh hồn những người thân yêu của họ vượt đường xa trở về nhà để gặp lại những người thân yêu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.