Giữ lửa chợ Đồng Xuân trong ngày hè nắng nóng

Mùa hè là thời gian vắng khách buôn, nhưng chợ Đồng Xuân vẫn tấp nập với khách du lịch, tiểu thương bám chợ tìm cách xoay sở, giữ gìn nhịp sống quen thuộc.

Phần lớn những tiểu thương ở chợ Đồng Xuân gắn bó với nơi này hàng chục năm, nhiều gia đình có tới vài thế hệ nối tiếp nhau buôn bán. Mùa hè là thời gian thấp điểm của hoạt động bán buôn, nhưng dù mở hàng muộn, họ vẫn đều đặn có mặt. Vừa bán hàng, vừa tìm cách giải khuây, nhịp sống trong chợ vẫn đa dạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tiểu thương chợ Đồng Xuân, chia sẻ: "Vì mình yêu thích công việc này nên vẫn bằng lòng với cuộc sống và sống vui thôi."

Mùa hè là giai đoạn vắng khách buôn, nhưng lại là mùa du lịch. Hoạt động bán lẻ vì thế phát triển, nhất là với các mặt hàng thiết yếu, hàng lưu niệm. Nhiều tiểu thương trước kia chỉ bán buôn nay chuyển sang bán lẻ để thích ứng với thị trường, đáp ứng nhu cầu và giữ chân khách hàng.

Dù ngày hè nắng nóng, nhiều cửa hàng thưa vắng, nhưng những tiểu thương gắn bó lâu năm vẫn bám chợ, lo toan tìm cách xoay sở. So với nhiều chợ khác, Đồng Xuân vẫn giữ được sự tấp nập. Du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội thường ghé chợ Đồng Xuân để tham quan, mua sắm quà.

Bởi thế, dù gọi là ngày hè vắng của chợ, mỗi người khi đến đây vẫn tìm thấy niềm vui theo cách riêng của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời