Giáo hoàng Francis và tầm ảnh hưởng tới bóng đá thế giới
Giáo hoàng Francis, tên thật Jorge Mario Bergoglio, không chỉ được biết đến với sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn mà còn với tình yêu mãnh liệt dành cho môn thể thao vua, đặc biệt là câu lạc bộ San Lorenzo de Almagro. Tình yêu bóng đá của Ngài không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa thông điệp đoàn kết và hòa bình đến cộng đồng bóng đá toàn cầu.
Tình yêu bóng đá của Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình nhập cư Ý tại Buenos Aires, Giáo hoàng Francis lớn lên trong không khí sôi động của bóng đá Argentina, nơi môn thể thao này không chỉ là trò chơi mà còn là văn hóa, là niềm tự hào dân tộc. Ngài là một cổ động viên trung thành của San Lorenzo, đội bóng được thành lập năm 1908 bởi linh mục Lorenzo Massa. Tình yêu này bắt nguồn từ những ngày thơ ấu, khi cậu bé Jorge thường cùng cha mình đến sân vận động để cổ vũ đội bóng áo đỏ xanh. Ngay cả khi trở thành Giáo hoàng, ngài vẫn giữ thẻ thành viên của San Lorenzo và thường xuyên cập nhật tin tức về đội bóng.

Không giống như những cổ động viên cuồng nhiệt với những tiếng hò reo sôi động, cách Giáo hoàng Francis thể hiện tình yêu bóng đá mang đậm dấu ấn của sự khiêm tốn và tinh thần nhân văn. Ngài từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: “Bóng đá là niềm vui, là cách để con người gắn kết, nhưng nó cũng cần sự tôn trọng và fair-play”. Thay vì cổ vũ bằng những lời lẽ kích động, ngài chọn cách cầu nguyện cho đội bóng và gửi những lời chúc giản dị. Năm 2014, khi San Lorenzo vô địch Copa Libertadores, Giáo hoàng Francis đã gửi lời chúc mừng đến đội bóng, gọi đó là “niềm vui lớn lao cho những người hâm mộ và cả tôi”.
Những cuộc gặp gỡ đặc biệt với thế giới bóng đá
Trong 12 năm làm Giáo hoàng, Francis đã nhiều lần tiếp đón các ngôi sao bóng đá và lãnh đạo các tổ chức bóng đá tại Vatican. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ thể hiện tình yêu bóng đá của Ngài mà còn là cơ hội để Ngài truyền tải thông điệp về hòa bình và đoàn kết. Năm 2013, Ngài tiếp đội tuyển Argentina và Ý trong một trận giao hữu tại Rome, kêu gọi các cầu thủ chơi bóng với tinh thần “hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau”. Ngài từng gặp Lionel Messi, người đồng hương Argentina và đùa rằng: “Cậu là thiên tài trên sân cỏ, nhưng hãy nhớ mang tình yêu thương ra ngoài cuộc sống”.
Giáo hoàng Francis cũng là người khởi xướng “Trận đấu vì hòa bình” vào năm 2014, một sự kiện bóng đá từ thiện quy tụ các ngôi sao như Diego Maradona, Ronaldinho và Juan Iturbe. Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu được dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo tại các khu ổ chuột ở Buenos Aires. Sự kiện này không chỉ là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ngài trong bóng đá mà còn là lời nhắc nhở rằng bóng đá có thể trở thành công cụ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Tầm ảnh hưởng tới bóng đá toàn cầu
Tình yêu bóng đá của Giáo hoàng Francis đã vượt xa ranh giới của một cổ động viên thông thường. Với tư cách là một nhà lãnh đạo tinh thần của 1,4 tỷ người Công giáo, ngài đã sử dụng bóng đá như một phương tiện để truyền tải các giá trị đạo đức và nhân văn. Ngài thường xuyên nhấn mạnh rằng, bóng đá không chỉ là cuộc cạnh tranh mà còn là cơ hội để thể hiện tình đoàn kết, lòng khoan dung và sự tôn trọng. Trong thông điệp gửi đến FIFA nhân dịp World Cup 2014, ngài viết: “Bóng đá là một ngôn ngữ toàn cầu. Hãy để nó trở thành cầu nối giữa các dân tộc, thay vì chia rẽ”.

Tầm ảnh hưởng của Giáo hoàng Francis còn được thể hiện qua cách Ngài khuyến khích các tổ chức bóng đá chú trọng đến đạo đức và trách nhiệm xã hội. Ngài từng phê phán tình trạng thương mại hóa quá mức trong bóng đá, kêu gọi các câu lạc bộ và cầu thủ không quên những giá trị cốt lõi của môn thể thao này. Lời kêu gọi của Ngài đã thúc đẩy nhiều sáng kiến, từ các chương trình bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em nghèo đến các chiến dịch chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.
Di sản vẫn sống mãi
Sự ra đi của Giáo hoàng Francis để lại niềm tiếc thương vô hạn, nhưng tình yêu bóng đá của Ngài sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho thế giới. Từ những lời cầu nguyện giản dị cho San Lorenzo đến những thông điệp sâu sắc về hòa bình và đoàn kết, Ngài đã chứng minh rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là cách để con người xích lại gần nhau. Như Ngài từng nói: “Trên sân cỏ, tất cả chúng ta đều bình đẳng, bởi trái bóng không phân biệt giàu nghèo hay tôn giáo”.
Hôm nay, khi những người hâm mộ San Lorenzo và cả thế giới bóng đá tưởng nhớ Giáo hoàng Francis, họ không chỉ nhớ đến một vị Giáo hoàng với trái tim rộng mở mà còn là một cổ động viên chân chính, người đã mang tình yêu bóng đá đến gần hơn với những giá trị nhân văn cao đẹp. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục sống mãi, như trái bóng tròn vẫn lăn trên những sân cỏ khắp thế giới.


Tiền vệ Hendrio được đồn đoán sẽ gia nhập CLB Port ở giải Vô địch Quốc gia Thái Lan (Thai League) sau khi chia tay Nam Định.
Manchester City sắp bước vào trận đấu giành vé dự UEFA Champions League mùa sau với đối thủ trực tiếp Aston Villa. Với những thống kê từ quá khứ, The Citizens có thể tự quyết định được số phận của mình.
Năm 2025, giữa những biến động, thách thức và hy vọng, đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn nỗ lực viết lại hành trình sức mạnh của mình qua các giải quốc tế sắp tới.
CLB Barcelona sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Mallorca ở trận đấu sớm nhất tại khuôn khổ vòng 33 La Liga.
Burnley và Leeds United cùng thắng ở vòng 44 giải hạng Nhất, qua đó đủ điểm để giành suất lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.
Bóng đá nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà tại ba giải đấu quan trọng trong năm 2025: vòng loại Giải vô địch nữ châu Á 2026 (bảng E), Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á và vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026.
0