Người dân Hà Nội hướng về miền Trung – Tây Nguyên

Nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều điểm tiếp nhận ủng hộ và tập kết hàng cứu trợ đã được lập nên ở khắp nơi tại Thủ đô Hà Nội. Không kể ngày đêm, tất cả đều hối hả tiếp nhận, phân loại, đóng gói, vận chuyển để hỗ trợ sớm nhất cho bà con.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Long Biên, phường Long Biên, cho biết: "Số tiền tiếp nhận được của nhà trường tuy không nhiều nhưng đã góp phần giáo dục tinh thần thương thân, tương ái cho học sinh để biết sẻ chia."

Ngoài tiền mặt, phường Long Biên cũng tiếp nhận được hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết. Dự kiến, việc tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật sẽ được thực hiện đến hết tuần này để bảo đảm chuyển tới cho bà con kịp thời.

Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên, chia sẻ: "Đã có 1 chuyến xe đi vào 4h sáng nay với các nhu yếu phẩm cần thiết như quần áo, gạo, lương khô, tổng hơn 20 tấn hàng. Chúng tôi cũng dự kiến tiếp tục tiếp nhận các nguồn ủng hộ và chuyển ngay đi trong ngày."

Với tinh thần “cả nước hướng về miền Trung ruột thịt”, nhiều ngày nay, chị Trần Thị Bích Thủy, phường Long Biên, cũng đã đứng ra vận động, quyên góp, làm cầu nối đưa những tấm lòng của người dân Thủ đô đến với bà con vùng lũ. Dù đã có nhiều năm làm công việc này nhưng chị vẫn không khỏi bất ngờ trước tình cảm của mọi người dành cho đồng bào, bởi lượng hàng gửi đến liên tục quá tải.

Chị Trần Thị Bích Thủy cho hay: "Cứ mỗi chuyến xe đi thì hàng khác lại về, cứ bốc hàng lên xuống liên tục như thế. Như hôm qua là có 3 chuyến đi rồi. Mình nằm trong nhà ấm, thấy nhiều người trên mái nhà chịu rét ở miền Trung nên mình rất thương."

Bà Lương Thị Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bồ Đề, phường Bồ Đề, chia sẻ: "Một buổi sáng phát động, phụ huynh quyên góp 100 thùng nước, mì tôm, sữa, quần áo. Còn tiền mặt chúng tôi gửi về MTTQ phường."

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, cùng với người dân cả nước, tinh thần tương thân tương ái tại Hà Nội lại càng được phát huy mạnh mẽ. Mỗi người đều gửi gắm tấm lòng đến đồng bào theo cách riêng của mình.

Từ khắp các con phố, những tòa chung cư cho đến các trường học, những chuyến xe nối tiếp nhau lăn bánh, chở đầy ắp hàng hóa và nhu yếu phẩm. Trên đó mang theo cả tấm lòng của người dân Thủ đô gửi đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên như một lời sẻ chia ấm áp giữa những ngày gian khó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời