Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, 116 người thiệt mạng
Theo cảnh sát địa phương, hầu hết nạn nhân dường như là phụ nữ, nhưng chính quyền vẫn đang khẩn trương xác nhận số người thương vong được đưa đến các bệnh viện khác nhau trong khu vực.
Vụ giẫm đạp xảy ra trong lễ “satsang”, một buổi cầu nguyện do một đạo sư đạo Hindu tổ chức tại làng Rati Bhanpur thuộc khu vực Hathras của bang Uttar Pradesh. Hàng ngàn tín đồ của đạo sư này đã có mặt để nghe bài phát biểu của ông, chen chúc dưới lều để tránh nắng gay gắt, trước khi xảy ra hoảng loạn và mọi người bắt đầu bỏ chạy.

Thẩm phán quận Hathras Ashish Kumar cho biết, trung tâm y tế cộng đồng địa phương đã xác nhận có khoảng 50 đến 60 trường hợp tử vong chỉ riêng trong cư dân trong quận và Tổng thanh tra cảnh sát bang Uttar Pradesh Shalabh Mathur sau đó xác nhận tổng cộng ít nhất 116 trường hợp tử vong.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn nhưng một số nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng vụ giẫm đạp bắt đầu khi sự kiện kết thúc và mọi người đổ xô rời khỏi địa điểm.
Video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể, chủ yếu là phụ nữ, được đưa đến các bệnh viện khu vực.
Quan chức hàng đầu ở bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, đã ra lệnh điều tra về vụ việc khi người dân bắt đầu bày tỏ sự tức giận và cáo buộc rằng cuộc tụ họp quy mô lớn này đã không được sắp xếp một cách thích hợp và diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chính quyền bang Uttar Pradesh đang cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho các nạn nhân.
Lãnh đạo đảng Quốc hội đối lập Pawan Khera cáo buộc chính quyền bang Uttar Pradesh, do Đảng Bhartiya Janata của ông Modi điều hành, đã không chuẩn bị cho sự kiện này. Ông cho biết, các bệnh viện nơi những người bị thương được chuyển đến không có đủ bác sĩ và cơ sở vật chất để điều trị cho họ.
Giẫm đạp tại các sự kiện tôn giáo ở Ấn Độ không phải là chuyện hiếm, vì các cuộc tụ tập hầu hết được quản lý riêng tư và thường không có các biện pháp đảm bảo an toàn hoặc kiểm soát đám đông đầy đủ.
Một trong những vụ giẫm đạp nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ từng xảy ra tại một sự kiện tôn giáo vào năm 2005, khi hơn 340 người thiệt mạng tại đền Mandhardevi ở bang Maharashtra phía tây Ấn Độ. Hơn 250 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khác tại đền Chamunda Devi ở bang Rajasthan năm 2008. Cùng năm đó, hơn 160 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo ở đền Naina Devi, bang Himachal Pradesh phía bắc nước này.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0