Sức trẻ Nghi trượng A80 mang khát vọng dựng xây non sông
135 học sinh, sinh viên Thủ đô trong đội Nghi trượng đang miệt mài tập luyện, bất chấp nắng mưa, để sải bước trang nghiêm nhất trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Với các bạn trẻ, việc tham gia ngày hội lớn của dân tộc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự lớn lao, ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành và kế tục truyền thống hào hùng của dân tộc.
Hòa cùng đội hình nghi trượng, Nguyễn Hoài Phương, sinh viên Khoa Tiếng Pháp, Đại học Hà Nội luôn tập trung cao độ để phối hợp nhuần nhuyễn. Là Hoa khôi sinh viên của trường, top 20 toàn quốc, nhưng Phương không ngại dãi dầu cả ngày dưới cái nắng gần 40 độ.
Với Phương và các bạn, mỗi bước chân, mỗi động tác, mỗi nụ cười đều mang trọng trách và niềm tự hào được góp mặt trong ngày hội lớn. Phương tự hào chia sẻ cảm xúc: “Tôi biết trong nhiệm vụ lần này sẽ phải tập luyện dưới trời nắng, đặc biệt là mùa hè, thời tiết rất nóng bức và khắc nghiệt như thế này, nhưng tôi vẫn rất hào hứng. Bởi tôi nhận thức được đây là một nhiệm vụ cao cả, không phải lúc nào cũng có, nên tôi sẵn sàng và tình nguyện tham gia”.
Cô giáo Lê Lan Phương, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội, phấn khởi: “Các bạn sinh viên được lựa chọn đều là những gương mặt ưu tú, cảm nhận rõ sự vinh dự, tự hào khi trở thành 45 đại diện cho sinh viên Thủ đô. Các bạn là đại diện của thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống cha ông, tiếp tục thể hiện tinh thần, khát vọng cống hiến, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”.
Lần đầu tiên tham gia một lễ diễu hành lớn, đặc biệt là Đại lễ 80 năm, Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cùng 89 bạn trong đội rước ảnh Bác Hồ luôn hào hứng và ý thức rõ trọng trách: mang đến đội hình đẹp, nghiêm trang. Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện, các động tác của các em đã nhuần nhuyễn. Nguyễn Anh Gia Bảo chia sẻ: “Là một trong những học sinh tiêu biểu tham dự, đại diện cho khối học sinh trong sự kiện lần này, chúng em đã đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lúc tập có những trục trặc, sai sót nhỏ, nhưng sau mỗi buổi tập, chúng em ngồi lại rút kinh nghiệm để những lần sau tốt hơn”.
Đại tá, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng đạo diễn chương trình Khối xe Nghi trượng, cho biết: “Với hơn 50% là học sinh, sinh viên, việc sải đều bước chân đúng nhịp như các đội diễu binh khác là nhiệm vụ khó. Nhưng với quyết tâm cao, cùng sự nghiêm khắc của tổng đạo diễn, các em đã thể hiện khí thế, bản lĩnh người lính, với những bước chân mạnh mẽ, tự hào”.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Sự kiện A80 - không chỉ là một đại lễ trang trọng, mà còn là bức tranh sống động khắc họa tinh thần Việt Nam: đoàn kết, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.
Sự góp mặt của học sinh, sinh viên ưu tú Thủ đô trong khối diễu binh, diễu hành là lời khẳng định mạnh mẽ về một thế hệ công dân Việt Nam trẻ tuổi: giàu lòng yêu nước, tràn đầy trách nhiệm và khát khao cống hiến, sẵn sàng tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong thời đại mới.