Ga Hà Nội lắng đọng phút chia tay người lính A80
Ga Hà Nội trở thành điểm hẹn xúc động đêm 3/9, khi 598 cán bộ, chiến sĩ rời Thủ đô trên chuyến tàu SE63 vào TP.HCM, mang theo nghĩa tình quân – dân, nối nhịp Bắc – Nam bằng nước mắt và nụ cười.
Suốt hơn ba tháng qua, người dân Thủ đô đã đồng hành cùng các lực lượng trong những buổi tập luyện diễu binh, diễu hành. Giờ phút chia tay, họ lại có mặt nơi sân ga, gửi lời chào, lời chúc, niềm tự hào đến những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ A80.
Là vận động viên bộ môn nhảy cầu, Đại học Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cô gái trẻ Nguyễn Phương Anh mang theo huân chương quý giá như cách sẻ chia niềm tự hào cùng các chiến sĩ. Suốt ba tháng, cô luôn có mặt theo dõi, cổ vũ từng bước chân bộ đội. Hôm nay, cô không giấu nổi xúc động. Những giọt nước mắt, cái bắt tay, tấm hình kỷ niệm… là minh chứng cho tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hậu phương và người lính.
Nguyễn Phương Anh, chia sẻ: “Mỗi lần chúng em đến xem, các thầy và các bạn tiếp đón rất nhiệt tình, coi như con cháu trong nhà. Chúng em cũng không hề có khoảng cách. Vì vậy, khi các bạn về, chúng em quyết định ra tiễn. Thật sự ba tháng trôi quá nhanh, chỉ ước thời gian quay lại để đi nhiều hơn, lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn”.
Chuyến tàu SE63 đưa 598 cán bộ, chiến sĩ cùng trang bị, hành lý của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 từ Hà Nội vào TP.HCM. Xuất phát lúc 20h25 ngày 3/9, đoàn đi qua nhiều ga lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, trước khi tới ga Sài Gòn sáng 5/9. Đây không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là dấu mốc khép lại chặng đường rèn luyện, cống hiến trong sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau nhiều tháng tập luyện miệt mài, họ góp mặt trong đội hình diễu binh lịch sử và mang theo ký ức ấy vào nhiệm vụ mới.
Đại úy Đặng Nguyên Đức, Sư đoàn Phòng không 367, Trung đoàn Tên lửa 276, bày tỏ: “Buồn vui xen lẫn. Vui vì được gặp lại gia đình sau nhiều tháng xa cách, nhưng cũng buồn khi chia tay người dân khắp mọi miền đã ủng hộ chúng tôi trong ngày nắng mưa và cả dịp lễ chính thức”.
Không chỉ có người thân, bạn bè, mà cả tình nguyện viên cũng túc trực từ sớm. Họ chuẩn bị từng chai nước, lời hỏi thăm, góp phần làm khoảnh khắc tiễn đưa thêm ấm áp. Lực lượng dân quân tự vệ, công an trật tự căng mình bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến tàu đặc biệt.
Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực phường Cửa Nam Nguyễn Quang Huy, cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ tham gia A80. Chúc cán bộ, chiến sĩ luôn vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”.
Trong phút chia tay, có giọt nước mắt không kìm được, có nụ cười xen niềm tự hào. Sân ga Hà Nội đêm ấy không chỉ chứng kiến một chuyến tàu rời bến, mà còn lưu giữ tình cảm bền chặt giữa người dân và người lính. Trên chuyến tàu đặc biệt, các chiến sĩ mang theo không chỉ hành trang, trang bị, mà còn cả niềm tin yêu của hàng triệu con tim.