Elon Musk gọi điện xin lỗi ông Trump sau loạt chỉ trích

Tỷ phú Elon Musk đã gọi điện cho Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần nhằm xoa dịu căng thẳng sau hàng loạt công kích gay gắt trên mạng xã hội X.

Cuộc gọi diễn ra sau các cuộc trao đổi hậu trường giữa ông Musk với Phó Tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, hai nhân vật được cho là đóng vai trò trung gian hòa giải.

Elon Musk lắng nghe các phóng viên đặt câu hỏi cho Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 5 năm 2025 tại Washington, DC. Ảnh: Chip Somodevilla/ Getty images

Bà Wiles nói với các cộng sự của mình rằng bà đã bắt đầu thích làm việc với Elon Musk, và là một trong những người thường xuyên liên lạc với vị tỷ phú này. Còn ông JD Vance, khi được hỏi về vai trò của mình, đã trả lời rằng: ông “không nhớ chính xác” có nói chuyện với ông Musk vào tuần trước hay không, nhưng xác nhận đã trao đổi với cả ông Musk và tổng thống Trump để đảm bảo rằng ông chủ Tesla “ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống, cả công khai lẫn riêng tư.”

Ngay sau cuộc gọi, hôm 11/6, tỷ phú Elon Musk đăng trên X:

“Tôi hối tiếc về một số bài đăng của mình về Tổng thống Donald Trump tuần trước. Chúng đã đi quá xa.”

Tuy nhiên, ông Elon Musk không nói rõ mình ám chỉ đến bài đăng nào.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực này bắt đầu xấu đi vào tuần trước khi ông Elon Musk chỉ trích dữ dội dự luật thuế và chi tiêu mới của chính quyền Trump - đạo luật được ông Trump ca ngợi là “tươi đẹp”. Ông Musk cho rằng dự luật này làm xói mòn các nỗ lực cắt giảm chi tiêu mà ông theo đuổi trong thời gian giữ chức Lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), vị trí ông vừa rời bỏ sau 130 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng và tỷ phú Elon Musk tham dự một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: ABC News.

Ông Trump đã đáp trả bằng tuyên bố ông “không cần đến Elon Musk để thắng cử,” còn ông Musk thì liên tục công kích cá nhân và liên hệ tổng thống Mỹ với tội phạm Epstein, khiến mâu thuẫn leo thang trên cả mạng xã hội và truyền thông.

Căng thẳng càng leo thang khi ông chủ Nhà Trắng bất ngờ rút lại đề cử ông Jared Isaacman, một đồng minh thân cận của tỷ phú Musk khỏi vị trí lãnh đạo NASA. Ông Elon Musk được cho là rất bất mãn với quyết định này và đã than phiền với bạn bè trong nhiều ngày liền.

Ban đầu, ông Musk không hề có ý định lùi bước. Khi được gợi ý nên xin lỗi, ông thẳng thừng đáp trên X: “Xin lỗi vì cái gì cơ chứ?” và khẳng định sẽ chỉ làm vậy sau khi “toàn bộ hồ sơ về Epstein được công bố.” (Bài đăng này sau đó đã bị xóa.)

Dù có những bất đồng cá nhân rõ rệt, nhưng cả ông Elon Musk và tổng thống Trump đều có động lực chính trị và kinh tế để hàn gắn mối quan hệ.

Về phía tổng thống Mỹ, ông từng đe dọa xem xét lại các hợp đồng liên bang trị giá hàng tỷ USD của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông Musk điều hành.

Về phía ông chủ Tesla, Elon Musk là nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa, với cam kết chi thêm 100 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đồng thời, ông Musk cũng có ảnh hưởng đối với nhiều nhân vật trong nội bộ chính quyền - điều mà ông Trump cần để duy trì sự ổn định chính trị và củng cố vị thế trong Đảng Cộng hòa.

Mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt, hiện vẫn chưa rõ liệu quan hệ giữa hai bên có thể thực sự được khôi phục hay không.

Phía Nhà Trắng tỏ ra thận trọng. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết: “Tổng thống ghi nhận tuyên bố của ông Elon Musk và trân trọng điều đó. Chính quyền sẽ tiếp tục tập trung vào công việc vì người dân Mỹ.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người được cho là có tham gia hòa giải, chỉ nói ngắn gọn:

“Tôi nghĩ họ sẽ sớm hòa giải thôi.”

Còn Tổng thống Trump, khi được hỏi về cuộc gọi của Elon Musk, trả lời:

“Tôi thật sự chưa nghĩ nhiều về chuyện đó.”

Tuy nhiên, ông cũng nói với The New York Post rằng “Tôi nghĩ thật tốt khi ông ấy làm vậy.”

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran ngày 13/6 có nguy cơ làm sụp đổ các cuộc đàm phán vốn đã bế tắc giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) đã tham gia vào các cuộc tấn công rạng sáng 13/6 nhằm vào Iran, bằng cách kích hoạt các đơn vị bí mật đã nằm vùng trong lãnh thổ nước này.

Ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và bộ chỉ huy quân sự chủ chốt của Tehran.

Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nước này đã tạm thời đóng cửa tất cả các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và công dân trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran.