Khẩn trương cứu hộ nạn nhân mưa lũ ở miền Trung
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông suối dâng cao, người dân miền Trung đối mặt lũ chồng lũ. Lực lượng cứu hộ khẩn trương cơ động, bất chấp mưa gió để cứu người, di dời dân và tiếp tế lương thực.
Chưa bao giờ các tỉnh Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng như từ 16–22/11, khi lượng mưa tại nhiều trạm vượt kỷ lục lịch sử, như Sơn Hòa (Đắk Lắk) 601,2 mm hay Quy Nhơn (Gia Lai) 380,6 mm. Giữa lúc khẩn yếu, chính quyền, người dân cùng các lực lượng chi viện đã chung sức đồng lòng, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Trong bão lũ khốc liệt, công an, bộ đội dốc hết sức cứu dân giữa ngập lụt, bất chấp đường sá chia cắt, nước chảy xiết và thời tiết bất ổn. Mỗi chuyến cứu hộ trở thành thử thách của lòng dũng cảm và kiên trì. Sáng 23/11, ít nhất 4 chuyến trực thăng của không quân liên tục cất cánh, vận chuyển 10 tấn hàng cứu trợ đến tay người dân các xã ngập nặng tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Trong bối cảnh đó, phương châm “4 tại chỗ” – chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ – được coi là tối ưu. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: “Chính bốn tại chỗ đấy là sức mạnh ở nhân dân, hệ thống chính trị từ cơ sở, từ gia đình đến các tổ chức, chính quyền địa phương và trung ương. Khi xảy ra thiên tai, cứu hộ nhanh nhất vẫn là tại chỗ.”
Giữa những thử thách dồn dập, miền Trung không đơn độc. Từ lực lượng tuyến đầu đến người dân khắp mọi miền Tổ quốc, tất cả chung một tấm lòng, một hướng nhìn về vùng đất oằn mình trong bão lũ. Sự sẻ chia, vào cuộc quyết liệt và tinh thần đồng hành bền bỉ chính là nguồn sức mạnh giúp miền Trung đứng vững, vượt gian khó, để bình yên sớm trở lại trên mảnh đất kiên cường này.














