Học viên Rubina Burnham cho biết ngành hàng không từ lâu đã khiến cô tò mò: “Khi tôi nghe về chương trình này, tôi cảm thấy đây là điều mà tôi chắc chắn muốn nắm lấy cơ hội để tham gia và thử sức.”
Chương trình được tài trợ tư nhân, phù hợp với chính sách Trao quyền Kinh tế cho Người Da đen trên diện rộng của Nam Phi, nhằm bố trí việc làm cho các học viên tốt nghiệp trong những lĩnh vực như bảo tồn động vật hoang dã và nông nghiệp.
Giảng viên drone Munashe Kamera cho hay: “Các học viên sẽ được di chuyển đến nhiều công viên hoang dã khác nhau, nhiều khu bảo tồn khác nhau. Về cơ bản, điều đó cho họ cơ hội được đi lại và nhìn ngắm nhiều nơi trên thế giới. Và bên cạnh việc học cách điều khiển drone, đây thực sự là một cơ hội rất lớn đối với một số người trong số họ.”
Sáng kiến này nhấn mạnh những nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng trong ngành công nghiệp drone đang mở rộng của châu Phi, đồng thời giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và thất nghiệp tại các cộng đồng nông thôn.
Ông Ian Malamed, CEO chương trình Women Empowering Women, chia sẻ: “Khi Chính phủ bắt đầu tài trợ cho các cô gái trẻ đến từ các ngôi làng – những người chưa bao giờ đi xe đạp, câu hỏi đặt ra là nếu họ còn không biết đi xe đạp, làm sao họ có thể trở thành một phi công thương mại?”
Tuy vậy, Giám đốc điều hành chương trình cho biết với sự đào tạo bài bản, chỉ trong vòng 18 tháng, nhiều phụ nữ đã có thể lấy được bằng lái phi công tư nhân, sau đó là bằng lái phi công thương mại. Một số người trong số đó còn trở thành giảng viên. Cho đến ngày hôm nay, trong buồng lái vẫn có những nữ phi công xuất thân từ những hoàn cảnh khiêm tốn nhất.














