Đội tuyển futsal Việt Nam hoà đội bóng hạng 8 thế giới

Sau trận hòa 2-2 đầy đáng tiếc trước New Zealand, ĐT futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế với đối thủ Maroc. Đây là đội bóng hạng 8 thế giới và là nhà đương kim vô địch của châu Phi.

Dù chỉ mang sang đội hình trẻ nhưng ở trận trước, Maroc đã thắng Iran 5-4.

Trước đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và tạo nên màn trình diễn ấn tượng.  Khi đồng hồ chưa trôi qua giây thứ 30, Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số khi Từ Minh Quang tung ra cú dứt điểm trái phá để hạ gục thủ môn Maroc. Cũng chỉ mất ba phút, Maroc đã có được bàn gỡ hòa với người lập công là Mottaki.

Trận đấu càng nóng hơn nữa khi Đức Hòa thực hiện thành công quả penalty ở phút thứ 6 để đưa Việt Nam dẫn trước 2-1. Cách đá pressing tầm cao của Việt Nam đã phần nào khiến Maroc bất ngờ.

Sự xuất sắc của Hồ Văn Ý đã giúp cho ĐT futsal Việt Nam không phải nhận bàn thua sớm

Ở những giây cuối cùng hiệp 1, Maroc lại có bàn gỡ hòa và cân bằng tỷ số 2-2. Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi đại diện châu Phi tấn công mạnh mẽ, nhưng sự xuất sắc của Hồ Văn Ý đã giúp cho ĐT futsal Việt Nam không phải nhận bàn thua sớm. Phút 32, Việt Nam lần thứ 3 dẫn trước. Sau tình huống nửa chuyền nửa sút của Nhật Trung, Chu Văn Tiến có pha băng cắt thông minh để đệm bóng cận thành.

Những phút cuối, Maroc chơi power play và có được bàn gỡ 3-3 phút thứ 38. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.

Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.

Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.

Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.

Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.

"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.