Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm giúp Hà Nội kết nối

Bên cạnh đón nguyên thủ, tổ chức hội nghị quốc tế, Hà Nội đang đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, lan tỏa hình ảnh Thủ đô thân thiện, cởi mở, gắn kết với bạn bè năm châu.

Không khó để bắt gặp hình ảnh lãnh đạo nhiều quốc gia khi đến Hà Nội được người dân đón chào nồng nhiệt. Họ thoải mái dạo bộ quanh hồ Gươm, tham quan các di tích,… Tất cả đã tạo nên một sức mạnh mềm Việt Nam, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Trong dòng chảy hội nhập, đối ngoại nhân dân đã trở thành một trong ba trụ cột của công tác đối ngoại Việt Nam, bên cạnh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã và đang được Hà Nội tổ chức thường xuyên, đa dạng hình thức, giúp gắn kết tình cảm với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, đánh giá: “Đồng chí Bí thư Thành uỷ đã ký ban hành Chỉ thị số 45 trong đó chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân Thành phố cho đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 năm với định hướng chung sẽ đóng góp để xây dựng nền đối ngoại Việt Nam toàn diện trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng đóng góp của đối ngoại nhân dân với sức mạnh mềm trong công tác đối ngoại thì trong thời gian tới sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Nội để xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Ông Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc với ý kiến của Ngài Đại sứ Malaysia với tư cách Chủ tịch ASEAN năm nay có nói rằng là Hà Nội không chỉ là Thủ đô, Hà Nội còn là điểm đến của đối ngoại và đặc biệt là đối ngoại nhân dân. Và Hà Nội là thành phố của hòa bình. Thế thì vai trò của Thủ đô Hà Nội kể cả trong đối ngoại chung và trong đối ngoại nhân dân chúng ta phải làm nổi bật hơn nữa”.

Đại sứ Palestine Saadi Salama là Đại sứ nước ngoài gắn bó với Hà Nội lâu nhất. Ông cũng là trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Đã hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội, đại sứ nói tiếng Việt lưu loát. Ông luôn tự hào vì ở thành phố này, ông chưa bao giờ thấy mình là người nước ngoài mà thấy mình như là người Thủ đô.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, nhìn nhận: “Khi tôi đến Hà Nội, Hà Nội mới có 1,5 triệu dân mà Hà Nội bây giờ đã xấp xỉ 10 triệu dân rồi nên chúng ta có thể thấy sự phát triển của Việt Nam đã tăng gần 10 lần từ khi tôi đến Việt Nam. Tôi là người nước ngoài sống ở Thủ đô Hà Nội nhưng không bao giờ thấy mình là người nước ngoài mà thấy mình như là người Thủ đô. Chính vì vậy Hà Nội sẽ mãi mãi trong trái tim tôi. Cuộc đời còn lại của tôi sẽ luôn đến với Hà Nội và sẽ tiếp tục đóng góp cho Hà Nội và Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước trên thế giới trong đó có các nước Ả rập và Palestine chúng tôi”.

Rất nhiều người nước ngoài đã chọn gắn bó với Hà Nội. Những nét lịch sử, văn hoá độc đáo, ẩm thực cùng sự đồng điệu về tâm hồn với người dân là điều đã thôi thúc họ đóng góp nhiều hơn cho Hà Nội và coi đây thực sự là quê hương thứ hai của mình.

Ông Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, cho biết: “Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung rất an toàn, bình yên, con người rất tử tế. Tôi cảm thấy rất ấm áp khi được chào đón ở đây, được tiếp nhận văn hóa nơi đây vì có rất nhiều điều thú vị để khám phá”.

Em Vu Leonid, Trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga, chia sẻ: “Trong 2 năm sinh sống ở Hà Nội, em đã 4 lần tới Hồ Gươm. Tháp Rùa và những hàng cây quanh hồ là điều em nhớ mãi. Hà Nội là một thành phố hoà bình như đúng cái tên của nó. Sống ở đây rất tốt”.

Chính từ những hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú và tình cảm nồng hậu của người dân, Hà Nội đang tạo nên “sức mạnh mềm” của riêng mình. Đối ngoại nhân dân không chỉ mở rộng cánh cửa hội nhập, mà còn làm sâu đậm hơn hình ảnh một Thủ đô hòa bình, mến khách và sáng tạo. Đó chính là nền tảng để Hà Nội trở thành điểm hẹn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời