Độc đáo mô hình tháp Eiffel tỷ lệ 1:10
Một thợ cơ khí tại một khu công nghiệp ở vùng Alsace, Pháp cùng cháu trai của ông đã dành 8 năm để tái hiện phiên bản đầu tiên của tháp Eiffel tỷ lệ 1:10.
Nếu có dịp ghé thăm một khu công nghiệp ở vùng Alsace phía Đông nước Pháp những ngày này, bạn sẽ bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ, với những đoạn thép màu đỏ rực nằm cạnh nhau, như thể ai đó đã tháo dỡ tháp Eiffel mà quên lắp lại. Đó chính là mô hình tháp Eiffel thu nhỏ tỉ lệ 1:10 do một thợ kim loại đã nghỉ hưu cùng cháu trai của ông chế tạo nên.
Ông Jean-Claude Fassler (77 tuổi) và anh Kilian Antenat (22 tuổi) đã làm việc cùng nhau trong suốt 8 năm để tái hiện phiên bản đầu tiên của tháp Eiffel, một công trình mang tính biểu tượng của kinh đô ánh sáng. Ông Jean-Claude Fassler cho biết, mô hình tháp Eiffel thu nhỏ mà hai ông cháu thực hiện dựa trên bản thiết kế lịch sử mà ông đã tìm thấy trong bản sao bản vẽ gốc của tháp Eiffel vào năm 1989. Dự kiến, cấu trúc thép này sẽ cao 30 mét khi hoàn thành và được chống đỡ bởi các trụ nặng 8,5 tấn, tôn vinh các chi tiết của thiết kế ban đầu, từ màu sơn đỏ 'Venice' đến các lối đi đặc trưng và một số yếu tố trang trí.
Ông Jean-Claude Fassler, thợ kim loại nghỉ hưu từ vùng Alsace (Pháp) chia sẻ: “Tôi đã hâm mộ kiến trúc sư Gustave Eiffel từ rất lâu rồi. Tôi muốn tái hiện tháp Eiffel vì đây là công trình nổi tiếng nhất thế giới, nhưng không phải là phiên bản hiện tại, tôi thích bản gốc hơn, phiên bản mà ông Eiffel và những người thợ của ông đã nhìn thấy khi họ đứng trước toà tháp”.
Mặc dù gặp khó khăn trong việc đi lại do tuổi đã cao và cũng không thể tự tay cầm mỏ hàn như trước, nhưng ông Fassler hiện vẫn giám sát công việc. Trong khi đó, cháu trai của ông, anh Antenat là người trực tiếp xử lý mô hình kỹ thuật số 3D, cắt laser, hàn và lắp ráp. Anh Antenat cho biết, anh bắt đầu học nghề từ ông mình khi mới 14 tuổi và hiện đang tham gia trực tiếp vào tất cả các khâu để tạo nên mô hình tháp Eiffel thu nhỏ.
Anh Kilian Antenat, thợ kim loại từ vùng Alsace (Pháp) cho biết: “Do chỉ có hai ông cháu làm việc, nên rõ ràng là tôi được làm nhiều việc hơn so với khi có 10 người. Tôi được tham gia vào mọi khâu, từ thiết kế, vẽ, đến lắp ráp”.
Dự kiến, công trình tháp Eiffel thu nhỏ này sẽ hoàn thành vào ngày 26/8 tới, khi một chiếc cần cẩu sẽ nâng và lắp các phân đoạn vào đúng vị trí. Ông Fassler đã tự bỏ tiền túi của mình và sử dụng các công cụ cũ để thực hiện dự án.
Ông hy vọng sẽ bán được bản sao độc đáo này của tháp Eiffel để thu hồi chi phí, nhưng ông cũng có một giấc mơ trước khi chia tay “đứa con tinh thần” của mình, đó là được ngủ ở tầng một của toà tháp trong một đêm, để có thể tự hào nói rằng ông đã có một căn hộ trong tháp Eiffel.