Diễn xuất của bộ đôi cảnh sát trong 'Bad boys: Ride or die'
‘Bad boys: Ride or die’ bắt đầu từ sau cái chết của cảnh sát trưởng Howard (do Joe Pantoliano đóng), bộ đôi cảnh sát Mike (do Will Smith đóng) và Marcus (do Martin Lawrence thủ vai) những tưởng sẽ sống những tháng ngày thanh bình khi Mike quyết định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, mọi việc lại căng thẳng trở lại khi cảnh sát trưởng Howard bị nghi ngờ tham gia vào đường dây tham nhũng. Điều này khiến Mike và Marcus không thể ngồi yên. Bộ đôi quyết định phải truy tìm sự thật để trả lại sự trong sạch cho người cảnh sát trưởng mà họ kính trọng.

Trên hành trình tìm lại lẽ phải, cặp đôi không gặp may khi các kế hoạch tiến sâu vào vụ án liên tục bị bại lộ, buộc họ phải có những cách xử lí táo bạo hơn để vừa cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát, vừa phải thâm nhập vào hang ổ của nhóm tội phạm để minh oan cho mình và cảnh sát trưởng. Từ đây, bộ phim mở ra hàng loạt tình huống hài hước bên cạnh những phân cảnh hành động kịch tính, khốc liệt của “cặp bài trùng” Will Smith và Martin Lawrence.
Cả hai cũng được coi là “bảo chứng” của thương hiệu phim ‘Bad boys’ khi đã đồng hành hơn 20 năm qua nhiều phần phim trước đó. Cùng với kinh nghiệm tích lũy của Will Smith và Martin Lawrence từng thể hiện qua các tựa phim thuộc thể loại hành động - hài.
Nếu Martin khiến khán giả cười ra nước mắt trong hai phần phim ‘Big momma’s house’ thì Will Smith lại gặt hái được những giải thưởng điện ảnh danh giá, gần nhất chính là giải Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2022 với phim “King Richard”. Do đó, bộ đôi càng khiến khán giả mong chờ về màn tái xuất lần này trong ‘Bad boys: Ride or die’.

‘Bad Boys” ra đời từ năm 1995 bởi đạo diễn Michael Bay, với sự tham gia của hai diễn viên chính là Will Smith và Martin Lawrence. Ngay từ lần đầu xuất hiện, ‘Bad boys’ đã nhanh chóng thu hút khán giả nhờ màn kết hợp ăn ý của Will và Martin cùng với những phân cảnh cháy nổ mãn nhãn.
Ba phần phim của ‘Bad boys’ đã mang về hơn 840 triệu USD tại phòng vé toàn cầu.


Nhiều dự án phim Việt đổ bộ rạp chiếu vào nửa cuối năm 2025, với đa dạng thể loại, từ kinh dị, ly kỳ đến những bộ phim hoạt hình dành cho gia đình.
Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh vừa giới thiệu dự án điện ảnh thứ hai mang tên “Chị ngã em nâng” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt.
Nam tài tử Cổ Thiên Lạc đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp khi cả ba phim mới của anh bao gồm "Hit N Fun", "Beyond The Sin" và "Vital Sign" đều thảm bại phòng vé.
"Mang mẹ đi bỏ" - bộ phim gia đình đậm chất Việt, được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy tinh tế Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1/8.
Bom tấn siêu anh hùng “Superman” đã hé lộ hành trình đấu tranh bảo vệ hòa bình cho nhân loại và được kỳ vọng là khởi đầu mới đáng mong chờ, mở ra một chương hoàn toàn mới cho DCU sau nhiều năm định hình.
Các nhà làm phim nước ngoài bày tỏ ấn tượng với nhiều tác phẩm điện ảnh độc lập của Việt Nam, nhận thấy các tác phẩm này không chỉ đẹp mà còn cuốn hút, đồng thời tin tưởng "Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến điện ảnh tuyệt vời trong tương lai".
0