Đi chợ Hôm Đức Viên

Đi chợ Hôm, với các hoạt động mua bán truyền thống nhất đã trở thành thói quen của nhiều người dân, giúp họ được hoà mình vào nhịp bán - mua sôi động giữa lòng thành phố.

Chợ Hôm Đức Viên (chợ Hôm) là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hà Nội, được hình thành từ cuối thế kỷ 19. Đây không chỉ là địa điểm mua sắm mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của người dân Thủ đô.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay ngã tư phố Huế, Trần Xuân Soạn, Trần Nhân Tông… chợ Hôm không chỉ là một khu chợ truyền thống đơn thuần, mà còn là một điểm đến, một thói quen trong đời sống hằng ngày của nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Đến chợ Hôm, điều khiến cho nhiều người yêu thích nhất chính là sự đa dạng của các mặt hàng vải vóc, gấm, lụa… với hàng trăm gian hàng nằm trọn trên cả mặt bằng tầng hai của khu chợ.

Từ xã Gia Lâm, bà Lê Thị Loan đi 12km đến chợ Hôm chỉ để mua vải. Thói quen này được bà duy trì từ hàng chục năm nay. "Tôi đi chợ Hôm từ ngày chưa lấy chồng, mua bán ở đây thuận lợi. Người bán niềm nở nên tôi vẫn thích đến đây", bà Loan cho hay.

Không chỉ người dân Hà Nội duy trì thói quen đến chợ Hôm mua vải, ngay cả người nước ngoài cũng yêu thích đến chợ truyền thống ở Hà Nội để có thể lựa chọn được những món đồ mình yêu thích. Chị Sara Bouaziz là người Pháp và đã có 8 năm sinh sống ở Hà Nội. Khi đến Hà Nội, chị dần hòa mình vào nhịp sống nơi đây và thói quen đầu tiên được hình thành trong cuộc sống của chị là đi chợ truyền thống.

Chị Sara Bouaziz cho biết: "Tôi sống ở Việt Nam đến nay được 8 năm rồi. Tôi rất yêu thích con người Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. Tôi có cảm giác như đang ở quê hương của tôi vậy".

Kinh doanh ở chợ Hôm, nhiều người đã coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Và những người bạn hàng chính là những chị em thân thiết mỗi sớm, mỗi chiều. Với bà Cao Phương Nhung, từ những lần đến chợ Hôm mua vải, cơ duyên đã đưa bà trở thành người bán vải ở khu chợ nổi tiếng này đến nay đã ngót ngét 30 năm. Từ lâu bà Nhung vẫn xem chợ như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nếu như sự thu hút của tầng hai ở chợ Hôm là vải vóc, thì ở tầng một lại là âm thanh sôi động của các gian hàng ẩm thực và hoa quả. Với sự phong phú và đa dạng, được chọn lựa kỹ càng, ai đến đây đều cũng có thể lựa chọn cho mình những loại quả ưng ý, dù giá cả có thể cao hơn một chút so với giá ngoài chợ cóc.

Bà Ngô Hải (phường Bạch Mai) chia sẻ: "Tôi rất thích đi chợ truyền thống, nhìn tận nơi thứ mình muốn mua, được người bán giới thiệu nói chuyện, cảm giác rất thích. Mỗi khi đến chợ với những người thân thiết, mình có thể kể và tâm sự chuyện vui buồn của gia đình nhà mình và chỉ chợ truyền thống mới có được như thế".

Đến chợ Hôm, không ai là không muốn ghé qua hàng quà vặt để thưởng thức những món ngon nổi tiếng của người Hà Nội xưa nay, như các món chè truyền thống, các loại bánh quê hay đĩa nộm bò khô với hương vị thơm ngon đặc trưng.

Lên phố đi chợ Hôm, bước chân qua cổng chợ, hòa mình vào nhịp sống sôi động của chợ truyền thống, chứng kiến cách người dân mua bán, trao đổi... đó thực sự là một cảm nhận vô cùng chân thực về khu chợ nổi tiếng bậc nhất Hà Nội đã tồn tại suốt hàng trăm năm qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời