Đêm ở quán cà phê
Nhịp sống Hà Nội về đêm trong không gian quán cà phê quen thuộc mà mới mẻ, lặng lẽ mà đầy sức sống. Đó là lát cắt riêng vô cùng thú vị giữa lòng Thủ đô.
11h đêm, khi thành phố bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, cũng là lúc một nhịp sống khác được mở ra. Dưới những ánh đèn vàng, các quán cà phê đêm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều người trẻ ở thành phố. Ở đó có những nhân viên vẫn cần mẫn làm việc; có những bạn trẻ vẫn tiếp tục việc học tập, nghiên cứu, hay đơn giản chỉ là để tìm một khoảng lặng cho riêng mình.
Đều đặn hai buổi mỗi tuần, anh Phan Đăng Trường lại bắt đầu ca làm của mình vào lúc 23 giờ tại một quán cà phê trên phố. Làm nhân viên tại một quán cà phê mở cửa 24/7, Trường đã quen với nhịp sống ngược dòng. Dù công việc bắt đầu khá muộn, nhưng ở đó có niềm vui trong công việc. Trường được gặp gỡ nhiều vị khách của ban đêm và tận hưởng một Hà Nội về đêm rất khác.
"Chúng mình chủ yếu là sinh viên, sẽ đi học buổi sáng và chiều. Ban đêm mình tiếp tục làm thêm tại đây. Ca đêm bên mình bắt đầu từ 23h đến 7h sáng hôm sau. Nhắc đến ca đêm, nhiều người thường nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuy nhiên ca đêm sẽ tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi người. Ca đêm sẽ thường có sự yên tĩnh và chỉ có lượng khách nhất định", người thanh niên trẻ cho hay.
Đồng hồ điểm 12h đêm nhưng quán cà phê vẫn đông khách ra vào. Nơi đây lâu nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nhóm bạn trẻ như nhóm của Mỹ Phương (xã An Khánh). Giữa không gian yên tĩnh, họ tìm thấy sự tập trung để làm bài tập, hoặc chạy deadline. Mỹ Phương cho biết: "Ở Hà Nội từ nhỏ, mình thấy không khí ban đêm ở đây rất thư giãn. Khi lên đại học, mình có thể quản lý thời gian dễ hơn nên có thể gặp bạn bè ở các quán cà phê và học bài. Thời gian buổi đêm cũng thích hợp để làm việc nhóm".
Không chỉ sinh viên, quán cà phê đêm còn là chốn tìm đến của những người làm công việc sáng tạo. Với họ, đây là lúc để suy nghĩ tự do, không bị những xô bồ làm phiền. Một chiếc bàn nhỏ, một ly cà phê, chiếc máy tính và một chút yên tĩnh, thế là đủ để bắt đầu một ý tưởng mới. Không gian đêm ở quán cà phê không chỉ dành cho công việc và học tập, đó còn là khoảng thời gian để những người trẻ tụ tập, trò chuyện và tận hưởng sự thư thái của Hà Nội khi thành phố đã ngủ. Trong nhịp sống khác biệt ấy, người ta vẫn tìm thấy một Hà Nội vừa náo nhiệt, vừa quá đỗi dịu dàng.
Anh Đoàn Hữu Hoan (phường Đông Ngạc) chia sẻ: "Ở Hà Nội 4 năm, mình thấy cuộc sống Hà Nội về đêm khá nhộn nhịp, phù hợp với người trẻ như mình. Mình khá thích cuộc sống về đêm ở Hà Nội. Khi đi cà phê, chúng mình thường nói những câu chuyện về tình cảm và công việc. Có những câu chuyện nói ban đêm sẽ dễ hơn. Ngoài ra, đi cà phê buổi đêm cũng khá thoải mái, phù hợp với lịch sinh hoạt của những người đi làm".
Nhịp sống đêm Hà Nội ở trong không gian quán cà phê vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Để lại phía sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng, những quán cà phê đêm chính là nơi để mỗi người trẻ tìm lại chính mình.