Dấu ấn của trường ĐHSP Nghệ thuật TW tại Đại lễ A80

Hơn 2.000 sinh viên, hơn 100 giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã đồng lòng tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất trong khối xếp hình xếp chữ Đại lễ A80.

Có những khoảnh khắc sẽ còn vang vọng mãi trong ký ức của Thủ đô, như những nốt nhạc ngân dài trong bản hùng ca của dân tộc. Một buổi sáng đầu tháng 9 mùa thu, Quảng trường Ba Đình - trái tim của Hà Nội, nơi ghi dấu bao khoảnh khắc lịch sử như khoác lên mình một tấm áo mới: rực rỡ, uy nghiêm và hào hùng.

Giữa sắc cờ hoa phấp phới, giữa âm vang diễu binh và tiếng nhạc quân hành rộn rã, hiện lên những khối hình đồng bộ, những con chữ sống động được tạo nên bởi sự chung sức của sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội, trong đó có hơn 2.000 sinh viên cùng hơn 100 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt tập trung đều hòa cùng nhịp đập tự hào của Hà Nội trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đó không chỉ là một phần trong đại cảnh hoành tráng của ngày hội lớn dân tộc, mà còn là câu chuyện về sức trẻ, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cháy bỏng trong trái tim thế hệ sinh viên Hà Nội hôm nay – những người đang viết tiếp trang sử tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hơn 6 giờ sáng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hơn 2.000 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã có mặt đầy đủ, đúng giờ, đúng vị trí, bắt đầu một ngày tập luyện mới. Từng bước chân, từng động tác đều được tính toán chính xác.

Lịch tập kéo dài nhiều tuần. Có những hôm, sinh viên phải thức dậy từ 4 giờ sáng, đứng cố định hàng giờ, lặp lại hàng trăm động tác để đạt sự đồng bộ tuyệt đối. Dù nắng gắt hay mưa rào, đội hình vẫn duy trì kỷ luật nghiêm ngặt. Mệt mỏi có lúc xuất hiện, nhưng không ai cho phép mình bỏ cuộc. Chỉ một ánh nhìn động viên, một lời tiếp sức, tất cả lại bước tiếp, đồng lòng hoàn thành bài tập.

Đó là tinh thần của một tập thể hơn 2.000 con người cùng chung nhịp thở – những trái tim trẻ hướng về mục tiêu chung. Từ ngày đầu bước vào sân tập, mỗi sinh viên đã ý thức rõ trách nhiệm: không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn đại diện cho hình ảnh nhà trường, tuổi trẻ Hà Nội trong một sự kiện tầm quốc gia. Họ kiên trì tập luyện hàng tuần, lặp lại hàng trăm động tác đến mức thành thục, phối hợp nhịp nhàng từng bước chân, từng động tác giơ tay, để tạo nên khối hình chuẩn xác. Sự bền bỉ, tinh thần kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc đã góp phần tạo nên những hình khối, con chữ đẹp nhất trên khán đài Đại lễ A80.

Trong đội hình xếp hình – xếp chữ, mỗi tấm bảng trên tay sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đều giữ vai trò quyết định. Nguyễn Minh Thu, sinh viên lớp K17B Khoa Sư phạm Âm nhạc, chia sẻ rằng chỉ cần một động tác chậm nhịp, giơ sai hướng hoặc lệch màu, cả khối hình có thể bị phá vỡ. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối và tinh thần làm việc nhóm cao độ. Khi tín hiệu hô lệnh vang lên, hàng nghìn tấm bảng được giơ cao cùng lúc, đúng hướng, đúng nhịp, đúng màu, tạo thành những hình khối và con chữ sống động trên khán đài.

Đài PTTH Hà Nội
Bạn Nguyễn Minh Thu Sinh viên Lớp K17B.

Nguyễn Minh Thu, sinh viên Khoa Sư phạm Âm nhạc, chia sẻ: “Lúc đầu em nghĩ công việc này đơn giản. Nhưng khi tham gia mới thấy để tạo nên khối hình hoàn chỉnh cần sự tập trung và kỷ luật. Có ngày sơ duyệt ở Quảng trường Ba Đình, các khối khác đã về mà khối xếp hình vẫn phải tập thêm cho đạt yêu cầu. Chúng em đùa rằng đây là khối đi sớm, về muộn. Chỉ cần sai một tấm biển là phá vỡ cả tổng thể, nên từng bạn phải rà soát kỹ, xếp đúng thứ tự, cả lúc giơ bảng và khi cắt bảng ở vị trí chờ.”

Đó là tinh thần làm việc nhóm mà sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thể hiện tại Đại lễ A80: kỷ luật, trách nhiệm, đồng lòng và gắn kết. Không ai nổi bật hơn ai; mỗi tấm bảng chỉ có ý nghĩa khi nằm trong tổng thể thống nhất. Chính sức mạnh ấy đã tạo nên những khối hình chính xác, con chữ sống động và khoảnh khắc tự hào tại Quảng trường Ba Đình.

Hơn 2.000 sinh viên, hơn 100 giảng viên – cùng một mục tiêu: tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất trong Đại lễ A80. Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang viết tiếp câu chuyện tự hào của Hà Nội bằng sức trẻ, kỷ luật và tinh thần cống hiến.

Đài PTTH Hà Nội
Hơn 2.000 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tham gia khối xếp hình trong Đại Lễ Quốc Khánh A80.

Phía sau thành công ấy là nỗ lực không mệt mỏi của hơn 100 cán bộ, giảng viên – những người gần như gác lại công việc cá nhân, đồng hành cùng sinh viên từ kỹ thuật, đội hình đến hậu cần và động viên tinh thần. Để một đội hình hơn 2.000 người vận hành trơn tru, mỗi giảng viên trở thành “chỉ huy” tận tâm, đứng dưới sân tập từ sáng sớm, theo dõi, nhắc từng động tác, điều chỉnh từng bước chân.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trưởng Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên, cho biết: “Chúng tôi tự hào khi được cử 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình tại ngày lễ trọng đại. Việc huy động con số lớn như vậy không đơn giản, vừa phải đảm bảo sức khỏe, ngoại hình đồng đều, vừa phải quản lý khoa học. Nhà trường phân nhóm, phân xe, giao giảng viên phụ trách để quản lý chặt chẽ. Muốn khối hình đẹp mắt, sinh viên phải tập luyện nhiều lần, giữ đội hình chính xác và phối hợp nhịp nhàng.”

Đài PTTH Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú - Trưởng Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

Không chỉ giảng viên, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong thành công của đội hình xếp hình – xếp chữ. Đại diện Ban Giám hiệu luôn có mặt tại sân tập, theo dõi tiến độ, chỉ đạo từng phần việc, tháo gỡ khó khăn kịp thời: từ bố trí lịch học – lịch tập, đảm bảo kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất đến hỗ trợ y tế, dinh dưỡng cho sinh viên. Mỗi chi tiết nhỏ, từ chai nước, suất ăn đến phương án che nắng, che mưa, đều được tính toán kỹ lưỡng.

Chính sự tận tâm ấy để lại nhiều xúc động, bởi thầy cô không chỉ quan sát mà trực tiếp đồng hành trong từng bước tập luyện. Từ những ngày đầu đội hình còn rối rắm, nhịp giơ bảng chưa đều, cho đến những buổi sát tổng duyệt, hình ảnh thầy cô luôn là điểm tựa tinh thần cho sinh viên. Không có khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên; tất cả cùng hướng tới một mục tiêu: tạo nên những hình khối và con chữ hoàn hảo trong Đại lễ A80.

Sự quan tâm sát sao trở thành động lực to lớn. Nhiều sinh viên nói vui rằng sự hiện diện thường xuyên của thầy cô khiến “không ai dám lơ là, cũng chẳng ai muốn bỏ cuộc”. Khi đội hình di chuyển nhịp nhàng, hàng nghìn tấm bảng giơ cao đúng lúc, đúng vị trí, những người thầy, người cô dưới sân tập lặng lẽ nở nụ cười.

Nhìn thấy sinh viên tạo nên đội hình khổng lồ, chính xác tuyệt đối trong Đại lễ, thầy cô và Ban Giám hiệu không khỏi xúc động.

Đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo trên khán đài A80 là những nỗ lực thầm lặng, sự đồng hành bền bỉ của thầy cô, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Trên hết, đó là tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên biết đặt trách nhiệm chung lên trên khó khăn cá nhân. Chính điều ấy tạo nên sức mạnh nội lực để toàn đội hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại lễ.

Đài PTTH Hà Nội

Cô Trịnh Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, trực tiếp chỉ đạo sát sao cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những hình khối, những nét chữ ấy không chỉ là kỹ thuật trình diễn, mà còn là thông điệp tuổi trẻ Hà Nội gửi tới đất nước: sẵn sàng cống hiến, viết tiếp trang sử mới. Với sinh viên, đó là dấu ấn thanh xuân – trải nghiệm theo suốt cuộc đời. Với thầy cô, đó là minh chứng cho tình thầy trò gắn bó, niềm tự hào khi thấy thế hệ trẻ trưởng thành trong thử thách. Với nhà trường, đó là dấu mốc không thể quên – minh chứng cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của cả tập thể.

Hơn 2.000 sinh viên cùng hơn 100 giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tạo nên hình ảnh đẹp đẽ, đầy tự hào trong Đại lễ A80 – kỷ niệm khó quên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đó không chỉ là câu chuyện của những tấm bảng đồng loạt giơ cao, mà còn là biểu tượng sức trẻ Thủ đô, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đang hiện hữu trong từng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời