'Đất mẹ yêu thương': Bản hòa ca của lòng tự hào

Chương trình chính luận nghệ thuật “Đất mẹ yêu thương” do Đài Hà Nội thực hiện đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô vào tối 4/11 nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc.

Đêm diễn là bản hòa ca của yêu thương và tự hào dân tộc, đưa khán giả dạo bước qua mọi miền Tổ quốc bằng âm nhạc và cảm xúc. Từ lời ru của mẹ, tiếng trống hội cha ông đến khúc hát chan chứa tình người hôm nay, tất cả hòa quyện thành hành trình trở về với đất mẹ bao dung, gắn kết.

Mỗi miền quê lại gửi gắm tình mẹ, tình quê trong những giai điệu ru con thật riêng mà cũng thật chung – chan chứa yêu thương và nỗi nhớ. Để có hòa bình hôm nay, đất nước đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khó, bao chia ly, mất mát, bao người con xa xứ vẫn đau đáu một niềm khát khao trở về với đất mẹ thân thương – nơi cội nguồn, nơi trái tim người Việt luôn hướng về.

Những ca khúc đi cùng năm tháng như “Đất nước lời ru”, “Khúc hát ru”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Xe chỉ luồn kim”, “Ngày hội vùng biên”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Bản hòa ca đất mẹ”… được thể hiện đầy xúc cảm, khi là bản hùng ca sôi nổi, khi lại lời ru dịu dàng, sâu lắng.

Tham gia chương trình là những nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, NSƯT Quang Hào, NSND Cồ Huy Hùng, NSƯT Bùi Lệ Chi, NSƯT Lệ Giang, Hương Giang, Đinh Trang, Trọng Tấn, Anh Thơ, Trần Vân Anh, Bạch Trà, Ngọc Hà cùng Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam, mang đến không gian âm nhạc tràn đầy tự hào và xúc động.

Dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù ở trong hay ngoài biên giới, tất cả đều chung một dòng máu Lạc Hồng, cùng hướng về đất mẹ – Tổ quốc thân yêu, nơi nuôi dưỡng, chở che và tiếp thêm sức mạnh để vươn lên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời