Dân làng Angola chung tay cứu loài rùa biển nguy cấp
Nhiều người dân vùng biển Angola từng quen với việc săn bắt rùa biển nhưng giờ đây, khoảng 70 cư dân địa phương đã được đào tạo về công tác bảo tồn nhằm bảo vệ các loài rùa sinh sống dọc 1.600 km đường bờ biển của quốc gia châu Phi này.
Dự án có tên Kitabanga, hiện đang quản lý khoảng 25.000 tổ rùa. Thông điệp của dự án rất rõ ràng: "Nếu cứ tiếp tục như cũ, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn con rùa nào".
Anh Joaquim Avelino Fragoso - người chăm sóc rùa chia sẻ: “Sau khi dự án bắt đầu, người dân được tuyên truyền không giết rùa nữa và họ nhận ra đó là dự án tốt. Chúng ta cần có nhiều rùa hơn trong tương lai. Trước đây, mỗi người có thể giết 10-30 con rùa mỗi ngày. Chúng tôi từng ướp muối rùa để làm khô thịt, ngoà ra hun khói chúng để nấu ăn.”
Theo cô Debora Carvalho, điều phối viên khu vực của dự án, muốn thay đổi tập quán săn bắt này thì trước hết phải giải quyết được nghèo đói – nguyên nhân gốc rễ khiến người dân buộc phải khai thác thiên nhiên để mưu sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn có thể mang lại lợi ích kinh tế thiết thực.
Minh chứng rõ ràng nhất là câu chuyện của một số thợ săn rùa biển, giờ đây họ tuần tra cửa sông Longa ở Angola để bảo vệ chính những sinh vật mà trước kia anh từng săn bắt. Công việc bảo tồn rùa mang lại cho người dân nguồn thu nhập ổn định, giúp họ nhìn thấy con đường mới từ việc bảo tồn thiên nhiên.
Anh Adao Armando Andre - người chăm sóc rùa cho hay: "Giờ đây, tôi coi rùa như con người, như chính mình. Tôi xem rùa như cùng một loài với tôi nên rất khó để ăn chúng như trước đây. Tôi không bao giờ làm vậy nữa.”
Cả 5 loài rùa biển ở khu vực Đông Đại Tây Dương – được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp từ mức dễ bị tổn thương đến cực kỳ nguy cấp – đều xuất hiện trong vùng biển Angola. Những bãi cát màu nâu ở Longa là nơi rùa oliu, cũng như loài rùa lưng da, lên bờ đẻ trứng. Do đó, dự án bảo tồn, do tư nhân tài trợ và được tổ chức phi chính phủ Kissama Foundation cùng Đại học Agostinho Neto – trường đại học lâu đời nhất Angola – triển khai, hướng dẫn cộng đồng địa phương cách bảo vệ những loài động vật đang bị đe dọa này.














