Cứu hộ Việt Nam tìm thêm được nạn nhân vụ động đất Myanmar

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa thi thể nạn nhân 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát ở hiện trường bệnh viện thị trấn Xabuthiri, ngoại ô Thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, ngày 1/4.

Trước đó, cũng tại khu vực bệnh viện này, đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã phát hiện và đưa thi thể một thiếu niên 14 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát tại bệnh viện ra ngoài và bàn giao cho chính quyền và gia đình.

Theo đại diện đội, khu bệnh viện thị trấn Xabuthiri với 1.000 giường này là địa điểm thứ hai các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trước đó, tối 31/3, tại ngôi nhà trọ 4 tầng ở Zabuthiri, đoàn công tác đã tìm thấy và đưa thi thể một bé trai 10 tuổi ra ngoài và bàn giao cho chính quyền cùng người thân.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Trưởng đoàn cứu nạn, cứu hộ chia sẻ, tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ở một nơi xa, ngoài lãnh thổ Việt Nam nên tất cả thành viên trong đội đều gặp khó khăn về ngôn ngữ, thời tiết và cả điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, những khó khăn này không làm ảnh hưởng tới ý chí và quyết tâm của toàn đội với sứ mệnh cao cả là giúp người dân Myanmar vượt qua thảm họa của động đất.

Cùng với lực lượng của Bộ Công an, lực lượng cứu nạn QĐND Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, tình cảm quý mến của người dân địa phương tại những nơi đoàn làm nhiệm vụ đã tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho đoàn cứu hộ của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết thêm, toàn đội làm việc liên tục, chắt chiu từng phút giây với mong muốn duy nhất là tìm được người còn sống sót dù cho đó không phải là điều dễ dàng chút nào. Trên thực địa, các thành viên trong đội cứu nạn tranh thủ ăn vội chiếc bánh mỳ, uống chút nước lấy sức sau đó lại gấp rút trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn chia sẻ, thời tiết tại Myanmar rất nóng, anh em làm việc liên tục mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi bởi thời gian là hy vọng duy nhất đối với các nạn nhân còn đang mắc kẹt.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 5/4 đã kêu gọi Washington “tham vấn bình đẳng” với các đối tác thương mại về chính sách thuế quan mới.

Bên cạnh chiến công cứu nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam thì không thể không nhắc đến đóng góp quan trọng của lực lượng quân y và hậu cần.

Từ 0h01 sáng nay 5/4, giờ địa phương, tức 11h01 trưa nay, giờ Việt Nam, hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia.

Những hạt cà phê được thu hoạch từ phân của loài chim Jacu - một loài chim lớn, màu đen giống như gà lôi, tại một trang trại ở Brazil, hiện là loại cà phê đắt đỏ và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới.

Các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Triển lãm Thế giới 2025 tại Osaka, Nhật Bản đang được gấp rút hoàn thành trước lễ khai mạc diễn ra vào ngày 12/4.

Chiều 5/4, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng lều dã chiến, thuốc và một số thiết bị y tế cho Bệnh viện 1.000 giường tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.