Cuộc sống của người dân Mandalay sau trận động đất lịch sử
Điểm đến đầu tiên của nhóm phóng viên là chợ Mingalar, nơi tá túc tạm thời của những người dân mất nhà cửa sau trận động đất hôm 28/3. Các lều được trang bị pin mặt trời, một số vật dụng và đồ ăn, nước uống. Toàn bộ nhu yếu phẩm do chính phủ và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Lúc 7 giờ sáng, những người có công việc đã đi làm, tại các lều chỉ còn trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi.


Tại ngã tư đường số 29, thành phố Mandalay, nhiều nhà cửa đã đổ sập hoàn toàn hoặc bị hư hại nặng nề. Một số người thân của những người mắc kẹt trong tòa nhà vẫn túc trực chờ đợi tin tức, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Khu vực chợ Zay Cho, một khu chợ sầm uất, cũng đã phải đóng cửa do nhiều tòa nhà bị hư hại. Con phố Palae Ngue Young Yout Kwet gần đó cũng có nhiều tòa nhà bị đổ sập. Theo lời những người dân trong khu vực, vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong.
Gia đình ông U Chit Ko Ko, 57 tuổi, gồm 7 người, may mắn tất cả đều an toàn trong trận động đất. Trong lúc cho cháu nhỏ uống sữa, ông kể lại: “Tôi là bảo vệ khách sạn, lúc xảy ra động đất tôi đang ở trên tầng 7. Khi cảm thấy rung chuyển, tôi vội chạy xuống. Ngay khi ra ngoài, ngôi nhà đã gãy chéo hình dấu nhân, thật là kinh hoàng. Tôi vội vàng chạy về nhà, kịp cứu được 3 người thân, bao gồm 2 trẻ em, rồi ngôi nhà đổ sập. Bây giờ, chúng tôi tạm ở đây, sống nhờ nguồn thực phẩm cứu trợ”.

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, nhiệt độ của Mandalay vào khoảng 38-39 độ, nắng nóng gay gắt nên vấn đề về nước sạch thêm căng thẳng. Ở nhiều khu vực, đoàn cứu trợ quốc tế lập ra các điểm để cấp nước sạch và thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, việc cấp phát cũng nhỏ giọt với hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt.


Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
0