CSGT hỗ trợ trẻ lạc tìm lại gia đình sau một tiếng

Đại úy Đoàn Thu Trang, Đội CSGT đường bộ số 8 (Lam Sơn, Phú Xuyên, Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cháu nhỏ đi lạc tìm lại gia đình chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Khoảng 16h30 phút cùng ngày, khi làm nhiệm vụ giải quyết vi phạm tại trụ trở Đội CSGT đường bộ số 8 (Lam Sơn, Phú Xuyên, Hà Nội), Đại úy Trang phát hiện một em nhỏ có biểu hiện không bình thường, đang khóc trước cổng đơn vị. Ngay lập tức đồng chí đã tiếp cận, hỏi thăm để giúp đỡ. Tuy nhiên do tinh thần hoảng sợ, cháu không nhớ tên bố mẹ và địa chỉ nhà. Đồng chí Trang đã đưa cháu vào trụ sở đơn vị để chăm sóc.

Đài PTTH Hà Nội
Đại úy Đoàn Thu Trang (Đội CSGT đường bộ số 8 - Phòng CSGT Hà Nội) hỗ trợ, chăm sóc cháu bé đi lạc

Ngay sau đó, đại úy Trang đã báo cáo tình hình với cấp chỉ huy, triển khai phương án hỗ trợ cháu bé tìm người thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ khoảng 1 tiếng sau, lực lượng chức năng đã liên hệ được với người nhà của cháu. Bố cháu là anh Hoàng Văn Đức (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã tới nhận con.

Đài PTTH Hà Nội
Gia đình cháu nhỏ đi lạc đến trụ sở đội CSGT đường bộ số 8 nhận con.

Người bố cho biết, khi con nhỏ đi lạc đã rất lo lắng bởi cháu có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Rất may được các đồng chí CSGT hỗ trợ kịp thời để cháu vẫn được an toàn. Cảm động trước sự giúp đỡ của đồng chí CSGT, tận tình giúp đỡ nhân dân, anh Hoàng Văn Đức đã viết thư cảm ơn đến đến Phòng CSGT - CATP Hà Nội; Đội CSGT ĐB số 8 và đồng chí Đoàn Thu Trang.

Đài PTTH Hà Nội
Bức thư viết tay của người cha lạc mất con, thể hiện sự trân trọng, biết ơn với sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ CSGT

Sự hỗ trợ kịp thời tới cháu và gia đình của đồng chí Đoàn Thu Trang không chỉ thể hiện sự bản lĩnh, nhạy bén của người chiến sĩ CAND mà còn làm đẹp thêm hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam. Dù thực hiện nhiệm vụ gì, họ vẫn luôn là những "người con của nhân dân", gần dân và vì dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời