Cristiano Ronaldo ghi bàn tặng người cha quá cố
Cristiano Ronaldo đã dành tặng một bàn thắng cho người cha quá cố của mình sau khi lập công cho Al-Nassr trong trận đấu quan trọng tại Saudi Pro League vào tối thứ Sáu (26/9).

Cristiano Ronaldo ghi bàn sau cú đánh đầu, đưa đội nhà dẫn 2-0, trước đó là bàn mở tỷ số của Sadio Mane. Sau đó, huyền thoại Bồ Đào Nha hướng mắt lên trời và chỉ tay, dường như để tri ân cha mình, Jose Dinis Aveiro, hơn 20 năm sau khi ông qua đời.
Ông Jose qua đời vì suy gan vào ngày 6/9/2005 khi Ronaldo mới 20 tuổi. Chỉ vài ngày nữa, vào ngày 30/9, gia đình sẽ kỷ niệm ngày sinh thứ 72 của ông. Ronaldo luôn mong muốn tri ân cha mình qua bóng đá, người mà anh vẫn thường nghĩ đến. Năm ngoái, anh dành tặng bàn thắng ghi được vào lưới Al-Rayyan tại AFC Champions League cho Jose và nói: “Bàn thắng hôm nay có một hương vị khác… Tôi ước cha tôi còn sống vì hôm nay là sinh nhật ông”.

Cristiano Ronaldo dường như dành tặng bàn thắng cho cha quá cố khi chỉ tay lên trời. Ảnh: Reuters
Ronaldo mới 20 tuổi khi cha anh qua đời, đồng nghĩa với việc ông đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của anh. Những khoảnh khắc này bao gồm giành 5 danh hiệu Champions League và 5 Quả Bóng Vàng, cũng như dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến vinh quang tại Euro 2016 và Nations League. Ông cũng bỏ lỡ sự ra đời của bốn người con của Ronaldo.