Chuyện người bán hàng ở chợ hoa đầu mối | Chuyện Hà Nội | 21/04/2024

Hoa làm đẹp cho đời, ngắm hoa ai cũng thấy nhẹ nhàng, an nhiên. Nhưng nghề trồng hoa và bán hoa lại rất vất vả, phải thực sự yêu hoa, yêu nghề thì mới có thể bám trụ với nghề, đêm hôm sớm tối vất vả cùng hoa. Và đó là câu chuyện của bà Phạm Thị Hiền năm nay đã ngoài 60 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đang bán hàng ở chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có những hương vị bình dị đến mức tưởng như có thể bị lãng quên, nhưng thật ra lại nằm sâu trong ký ức của rất nhiều người. Như bát cà muối trong mâm cơm mùa hè, chua chua, giòn giòn, thơm mùi nắng gió.

Nghệ nhân Phạm Hồng Vinh (Vinh Coba) chính là cha đẻ của những sản phẩm điều khắc tranh kính nghệ thuật "dùng búa đập không vỡ, tẩy không phai màu".

Hãy cùng trở về đất Phùng (Đan Phượng) để lắng nghe ông Bùi Ngọc Thái kể chuyện hơn 40 năm giữ gìn hương vị nem Phùng nức tiếng và một câu chuyện nghề mộc mạc, đầy tình yêu và tự hào.

Hanoi Rock City (hay còn gọi là HRC) không chỉ là một địa điểm biểu diễn, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ sôi động của âm nhạc đương đại ở Hà Nội, nơi âm nhạc được chơi bằng tất cả đam mê, nơi nghệ sĩ và khán giả hòa làm một.

"Xẩm on the bus" hoạt động chưa lâu nhưng bước đầu đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách giữa di sản văn hóa và thế hệ trẻ. Đó là một cách làm sáng tạo để bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam.

Giữa lòng Hà Nội hiện đại vẫn có một người âm thầm vá cánh, thử sáo, thả bay cả một trời tuổi thơ. Đó ông Nguyễn Văn Quyết, người nghệ nhân dành trọn hơn 40 năm cuộc đời để giữ hồn cánh diều sáo làng Bá Dương Nội (huyện Đan Phượng).