Chữa lành
Vác balo lên và đi hết mọi ngõ ngách của thành phố, len lỏi vào sâu thẳm từng ngóc ngõ, trạng thái tĩnh lặng trong chính mình bằng một chuyến đi, cũng là cách để ta dọn lại mình. Năm nhiều tiền thì đi xa, năm ít tiền thì đi gần. Thời công nghệ thông tin, chỉ mất vài phút là đặt xong hết cả vé máy bay lẫn khách sạn. Vác ba lô lên rồi đi. Để lại hết sau lưng những công việc, bận rộn để đến với thảnh thơi, thư thái, biên tập đời mình, cả nhà một cách tích cực nhất.
Một năm trời, dù có hàng chục chuyến đi, nhưng toàn vì công việc, chỉ đi với gia đình mới thực là đi, chẳng cần thấp thỏm, chẳng cần ngoái lại phía sau, lòng cứ nhẹ bẫng bên nhau, đầu óc chả vướng bận, trái tim cứ thênh thang. Đi để nhìn lại mình, cố gắng bắt đầu những cái mới một cách tròn vẹn. Để trút bỏ lại phía sau mọi thứ, rộng rãi hơn, thiết tha hơn. Để biết mình thật giàu vì có cả một gia đình để lo lắng và để biết rằng ký ức của mỗi thành viên sẽ lại mọc lên một nhành yêu thương, quấn quít lại nhau, bền rễ, khăng khít. Đi, vì thế cũng là để nuôi trồng thêm lên những yêu thương, gắn kết mọi thành viên gia đình lại gần hơn.
Trải qua nhiều mất mát, nhiều khó khăn và cả những sai lầm, tôi cố gắng vượt qua mỗi ngày. Cảm ơn nhiều người đã động viên, ủng hộ và được yêu thương nhiều hơn mất mát. Tôi mong muốn hòa bình, sung túc cho tất cả mọi người trên trái đất này, xin gửi một năng lượng tích cực vào vũ trụ, vào cuộc sống, và tất cả những bạn bè xung quanh tôi. Giờ phút này, chúng ta vẫn còn hiện diện bên nhau; giàu có hay thiếu thốn cũng không còn quan trọng nữa, chỉ mong bình yên bên nhau, trân trọng và cảm ơn những gì chúng ta đang có, được cùng những người thân với một tâm tình đầy hy vọng, luôn bước về phía trước.
Mỗi ngày, là cuống cuồng bước chạy nước rút của mỗi người, mỗi nhà, chuẩn bị tâm thế đón chào nền kinh tế nhiều biến động. Lên kế hoạch, mục tiêu bản thân, nhưng thường là ít khi nào hoàn thành. Dọn dẹp, sắp xếp cuộc đời mình, gia đình mình, sao cho khoa học, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bỏ lại những xui xẻo, hy vọng trên con đường không ít chông gai. Cố gắng thay đổi, nâng cấp phiên bản hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tâm trí tôi chưa tĩnh, đầu óc còn vẩn vơ những chuyện khác thì sao mà tâm an để có sự lắng đọng cho tâm hồn. Tôi không biết từ khi nào việc đi đến vùng đất mới nào đó lại được định nghĩa trong hai tiếng chữa lành. Dù tôi cũng là kẻ thích du ngoạn này kia, thích thưởng thức những phong vị mới mẻ trong cuộc sống, nhưng với tôi đơn giản là sự trải nghiệm hoặc một số kỹ năng để có thể góp thêm vào vốn sống.
Đừng bao giờ đổ thừa do hoàn cảnh xô đẩy, cho dù những con người quanh chúng ta luôn biến dạng theo cơ chế thị trường theo nhiều cách khác nhau, nhưng thành công hay thất bại là chúng ta đều được trao quyền quyết định. Cuộc đời mình đừng để người khác sử dụng và quyết định. Nâng cấp bản thân mỗi ngày, từ sức khỏe, ngoại hình và cả kiến thức, can đảm đặt lòng tin vào đúng người, đúng sự việc. Làm mọi việc hết sức mình, để không bao giờ phải hối hận.
Tôi không còn trẻ, và không còn nhiều thời gian để bon chen danh lợi và những thứ không phải của mình. Tôi rất thích tự nhiên, đơn giản, chân phương ngay cả trong công việc và cuộc sống. Bây giờ, chữa lành đối với tôi có thể là đọc một cuốn sách yêu thích, là vào bếp cơm nước cho cả nhà. Không biết định nghĩa chữa lành là chính xác ra sao, nhưng được vào bếp và ăn bữa cơm gia đình, trạng thái thoải mái lan tỏa. Thi thoảng, cả nhà cùng xem bộ phim hài. Đối với tôi đó cũng là chữa lành.
Thời đại công nghệ thông tin tiến bộ là thế, nhưng cũng đầy mặt trái. Cái xấu, cái giả thì được nhanh chóng lan truyền mà cái tốt cái tử tế thì lại dễ bị khỏa lấp, vùi dập. Nhưng điều đó không ngăn chúng ta sống tốt. Nhiều thứ ở cuộc đời này chỉ là phù du, thoáng chốc. Chúng ta có gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái… Hãy dùng thời gian quý báu của cuộc đời để san sẻ, vun đắp cho gia đình, cống hiến cho xã hội – một xã hội hài hòa, nhân ái, thịnh vượng…
Thu Hiền


Hera trở thành giám đốc công ty Gold Shoes, giả vờ làm theo mọi việc mà mẹ con Jung Hô yêu cầu, lấy được lòng tin của họ. Mời các bạn đón xem tập 22 của bộ phim "Số phận và sự giận dữ", phát sóng lúc 12h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Mời các bạn đón xem tập 22 của bộ phim "Thần Thám đại tài", phát sóng lúc 20h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Luôn đối chọi với nhau trong những lần giáp mặt, nhưng Vũ Phi lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Khánh Sinh với vai trò là cố vấn tài chính. Phải chăng cô đã thay đổi? Mời các bạn đón xem tập 8 của bộ phim "Vượt lên bão tố", phát sóng lúc 13h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Na Kơng gặp Chi Jong và muốn nuôi con của cô. Chê Úc tức giận khi biết Na Kơng đòi nuôi con của Chi Jong. Mời các bạn đón xem tập 3 của bộ phim "Lời hứa của tình yêu", phát sóng lúc 21h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Sáng sớm nay, sương mù khá dày xuất hiện ở hầu hết các khu vực trong thành phố, mưa rào rải rác báo hiệu khối không khí lạnh tăng cường đã tràn về khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ ngoài trời là 20-21 độ, độ ẩm trên 90%.
Điều chỉnh thời gian hoạt động phố đi bộ hồ Gươm; Lịch sử hào hùng được tái hiện qua điện ảnh; Phòng nguy cơ lây nhiễm chéo sởi trong bệnh viện; Không ra đề thi tuyển sinh lớp 10 quá khó; Nghĩa tình lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Naypyidaw;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
0