Chốn bình yên tuổi xế chiều

Viện dưỡng lão đã trở thành ngôi nhà thứ hai của biết bao người cao tuổi. Ở đó, thời gian dường như trôi chậm hơn, nơi những tâm hồn đã đi qua bao thăng trầm của cuộc đời tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Một ngày mới bắt đầu với bà Đỗ Việt Tú, 90 tuổi, thật vui vẻ hạnh phúc khi được cùng các ông bà trong viện dưỡng lão hát lên những lời ca của ký ức. Khi mới vào sinh hoạt tại viện dưỡng lão, bà Tú cảm thấy chưa quen, nhưng sau một thời gian ngắn, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bà. Tại đây, bà được trải qua những tháng ngày êm ả và hạnh phúc cùng những người bạn già tâm giao. “Tôi thấy ở đây rất là thoải mái. Thứ nhất về vị trí thì đây là một nơi rất yên tĩnh, tránh xa ồn ào ngoài xã hội, tiếng xe hơi. Ban đầu có thể chưa quen, nhưng dần dần chúng tôi ở đây quên hết ưu phiền để sống bình yên hơn. Còn gia đình con cái cũng yên tâm là gửi gắm các cụ ở đây", bà Tú chia sẻ.

Là một chuyên gia kinh tế, ông Vũ Quốc Tuấn vẫn giữ thói quen cập nhật tin tức mỗi buổi sáng khi sinh hoạt tại viện dưỡng lão. “Sinh hoạt ở đây cũng giống nhà tôi thôi. Tôi vẫn luôn sinh hoạt điều độ, có chương trình kế hoạch ngày nào, giờ nào, làm việc gì. Cuộc sống ở viện dưỡng lão với tôi rất hợp", ông Tuấn cho biết.

Khác bà Tú, ông Tuấn, khi sinh hoạt tại viện dưỡng lão, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài lại rất thích trò chuyện với các bạn già và giúp đỡ các nhân viên điều dưỡng làm các công việc hàng ngày. Được giúp đỡ người khác giúp bà cảm thấy vui hơn, khỏe hơn, thanh thản trong tâm hồn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài  – Viện dưỡng lão Nhân Ái cho biết: “Tôi đến đây để tìm cảm nhận đó là mình phải sống vì tất cả vì đại chúng. Chúng tôi đi học Phật là như thế, phải sống với tất cả mọi người. Ở đây cũng có việc để làm nên tôi luôn hăng hái tham gia, kể cả đầu hôm sớm tối, cứ có việc là tôi tham gia để đem lại nguồn vui và sức khỏe cho mình".

Một ngày tại viện dưỡng lão thường rất yên bình. Mỗi người cao tuổi lựa chọn cho mình một hoạt động yêu thích. Với nhiều người cao tuổi, cuộc sống của họ thêm phần ý nghĩa khi sinh hoạt tại viện dưỡng lão. Bởi một phần ở đây họ được quan tâm chăm sóc, được tập luyện, tăng cường sức khỏe, một phần lớn là bởi có thêm người trò chuyện tâm sự, điều rất xa xỉ khi ở nhà con cháu thường bận rộn, ít có thời gian trò chuyện cùng người cao tuổi.

Khi xã hội ngày càng phát triển, con cái bận rộn với công việc, với những lo toan cuộc sống, và đôi khi, việc chăm sóc cha mẹ già trở thành một gánh nặng không nhỏ. Chính trong bối cảnh đó, viện dưỡng lão đã trở thành một lựa chọn cho nhiều người cao tuổi. Tại các viện dưỡng lão, chế độ chăm sóc y tế được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên túc trực 24/7, theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc men, phục hồi chức năng và hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Từ những bài tập thể dục nhẹ nhàng được lựa chọn phù hợp với thể chất của người cao tuổi đến những bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với từng tình trạng sức khỏe, khẩu vị của từng người cao tuổi đã đảm bảo người cao tuổi có một cuộc sống khỏe mạnh và thoải mái nhất. Viện dưỡng lão đã trở thành nơi người cao tuổi tìm thấy sự an toàn, sự thấu hiểu và một mái nhà – nơi thời gian lắng đọng với những khoảnh khắc hạnh phúc của tuổi xế chiều.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời