Chơi thiếu người, MU vẫn đá văng Liverpool khỏi ngôi đầu
Bước vào trận đấu, được đánh giá là cửa dưới, Man Utd đã chủ động phòng ngự, trong khi đó Liverpool hừng hực khí thế muốn hạ gục đội khách để giữ vững ngôi đầu.
Trước sức ép quá lớn của "The Kop", MU đã chủ động phòng ngự và lùi sâu toàn bộ đội hình và chỉ trông chờ vào các pha phản công nhanh bằng các đường chuyền dài, nhưng không mấy hiệu quả.
Sức ép mà Liverpool tạo ra là rất lớn nhưng trong một ngày thi đấu tập trung, hàng thủ "Quỷ đỏ" đã hóa giải thành công các pha tấn công của Liverpool. Salah và Szoboszlai bị phong tỏa và không có nhiều bóng để dứt điểm. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi đoàn quân của HLV Erik ten Hag tiếp tục co cụm phòng ngự còn Liverpool vẫn loay hoay đi tìm bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Đẩy cao đội hình tấn công, hàng thủ đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống và suýt phải trả giá sau pha phản công hiếm hoi của MU. Phút 55, từ pha phản công nhanh, Garnacho có cơ hội dứt điểm, tiếc là Alexander-Arnold đã lùi về kịp thời để cản phá cú sút sau đó.

Bế tắc trước hàng phòng thủ dày đặc của đội khách, Liverpool chuyển hướng sang dứt điểm từ xa, phút 66, Salah trả bóng về tuyến hai cho Alexander-Arnold dứt điểm, cú sút của hậu vệ người Anh rất căng nhưng bóng đi sát cột dọc, không đi vào lưới.

Sau thời gian bị ép sân, MU cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng là chưa đủ để đánh bại đối thủ. Phút 66, Hojlund bật tường trung lộ hay với McTominay, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng chưa đủ khó để hạ gục Alisson.
Ở trận đấu này, thủ thành Onana đã có trận đấu xuất sắc khi hóa giải thành công các pha dứt điểm nguy hiểm của Salah, Luis Díaz hay Konate. Những phút cuối trận, MU quyết tâm mang về một điểm nên đã phòng ngự số đông, Liverpool bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ MU.
Phút 90+4, Diogo Dalot nhận hai thẻ vàng liên tiếp sau khi phản ứng với trọng tài, MU chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, nhưng thời gian còn lại quá ít để Liverpool có thể tận dụng lợi thế.

Chung cuộc, Liverpool chấp nhận chia điểm với MU và chính thức mất vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.


Lần đầu tiên Boca Junior góp mặt tại FIFA Club World Cup đã có trận đấu nảy lửa với Benfica - đại diện tới từ châu Âu.
Đội tuyển nữ U19 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở bán kết và sẽ chạm trán U19 nữ Thái Lan ở chung kết giải Đông Nam Á.
Có tới 37 cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia và Argentina đang được xác thực, có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Đội bóng thành Nam dù vắng bóng Xuân Son vẫn bảo vệ thành công ngôi vương sớm một vòng đấu, với chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam.
Kevin Doan Anh, tài năng trẻ sinh năm 2006 mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia đã bắt đầu về nước thử việc tại CLB TP.HCM.
Tiền vệ cánh của Athletic Bilbao và mục tiêu hàng đầu của Arsenal - Nico Williams cho biết muốn gia nhập Barcelona.
0