Chó robot lên tiếng thay loài vật ở Mexico

Tại Monterrey, Mexico, chú chó robot Waldog với khả năng di chuyển, giao tiếp và chơi đùa trở thành “tuyên truyền viên” đặc biệt, nâng cao ý thức cộng đồng về quyền động vật.

Trên các con phố ở Monterrey, miền Bắc Mexico, một “tuyên truyền viên” đặc biệt mang tên Waldog đang thu hút sự chú ý. Với kích thước tương đương chó săn nhỏ, Waldog có giọng nói trong trẻo, thân thiện, thường chủ động bắt chuyện với người dân và du khách để chia sẻ về quyền động vật.

Chó robot này có thể giới thiệu: “Xin chào, tôi là Waldog, và tôi ở đây để lên tiếng thay cho những con vật không thể tự nói – những con vật đang sống lang thang trên đường phố.”

Chủ nhân của Waldog là Thượng nghị sĩ liên bang Waldo Fernandez, nhà hoạt động vì quyền động vật. Ông tự bỏ 4.084 USD để mua robot, đặt tên theo tên mình và trực tiếp điều khiển khi Waldog hoạt động.

Ông Fernandez cho biết mục tiêu của Waldog là khơi gợi lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với động vật. “Chúng tôi muốn mọi người hiểu sự khác biệt giữa một sinh vật sống – cần ăn uống, vệ sinh và chăm sóc – với một robot. Nhiều phụ huynh nhầm tưởng thú cưng chỉ như món đồ chơi, nhưng chúng cần được quan tâm đúng nghĩa. Động vật không thể tự lên tiếng, còn robot này có thể, nên chúng tôi tận dụng để truyền đi thông điệp bảo vệ và chăm sóc chúng,” ông chia sẻ.

Ngoài việc truyền thông điệp, Waldog còn có thể phát hiện rác thải, ổ gà trên đường, ghi nhận thông tin về chó bị bỏ rơi. Trong tương lai, công nghệ này có thể được ứng dụng vào tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai hoặc tuần tra biên giới, tương tự các dự án ở Mỹ.

Hiện tại, Waldog có lịch trình dày đặc, thường xuyên ghé thăm trường học, quảng trường, khu dân cư ở Monterrey và trở thành nhân vật chính trong nhiều bức ảnh selfie của người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời