Sức mạnh và niềm kiêu hãnh của không quân Việt Nam

Gần 30 máy bay các loại từ Trung đoàn Không quân trên cả nước sẽ cùng hội tụ lần đầu tiên trên bầu trời Thủ đô để thể hiện màn trình diễn quy mô lớn, cho thấy hniềm kiêu hãnh của những người lính phi công Việt Nam.

Từ đầu tháng 7, trên nhiều vùng trời miền Bắc, lực lượng Không quân đã bước vào giai đoạn luyện tập căng thẳng, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, đội hình máy bay Yak – 130, L39 NG và Su 30-MK2 của các Trung đoàn không quân 910, 940 và 927 đang tăng cường huấn luyện tại sân bay Kép, tỉnh Bắc Giang. Cùng với các Trung đoàn trực thăng làm nhiệm vụ treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Lữ đoàn không quân vận tải 918 với 3 loại máy bay phản lực sẽ xuất phát từ sân bay Kép về Thủ đô Hà Nội, làm nên điểm nhấn đặc biệt của buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Năm nay, số lượng máy bay trình diễn được tăng lên, số lượng và loại máy bay cũng đa dạng nên công tác chuẩn bị hậu cần kỹ thuật và đào tạo phi công được Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 đặc biệt quan tâm.

Đại tá Lê Xuân Minh – Chính ủy Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - không quân cho biết: “Bình thường, chúng tôi chỉ huấn luyện một loại máy bay Su30Mk2, nay thêm máy bay L39 NG và máy bay Yak130 nên công tác huấn luyện và bảo đảm bay sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Về công tác bảo đảm, nhiều chủng loại máy bay có công tác bảo đảm rất khác. Khi bay ở trên không, nhiều loại máy bay có tính năng kỹ chiến thuật khác nhau, dải tốc độ khác nhau, độ cao khác nhau nên công tác điều hành chỉ huy khác nhau. Tuy nhiên, Trung đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng”.

Tại Sân bay quân sự Hòa Lạc, trong một tháng nay, nơi đây ngày nào cũng rền vang tiếng cánh quạt của trực thăng Mi-8. Những đôi cánh thép này đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho màn biểu diễn kéo cờ Tổ quốc trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước nhà.

Đại tá Nguyễn Trường Toán – Chính ủy Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - không quân cho biết: “Chúng tôi tính toán rất kỹ về điều kiện bay, điều kiện gió. Điều kiện bay mang theo cờ Tổ quốc đòi hỏi số liệu tốc độ, độ cao, các tham số chế độ bay theo đúng quy định để đảm bảo lá cờ luôn được tung bay phấp phới”.

Tổ phi công của 10 chiếc trực thăng đến từ ba Trung đoàn Không quân 916, 917 và 930 đã sát cánh qua hai sự kiện lớn: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam; đến nay lại cùng hội ngộ. Thế nhưng với họ, mỗi lần cất cánh trong ngày hội của đất nước đều là một sứ mệnh mới, thiêng liêng và trọn vẹn tự hào.

Trung tá Đỗ Trọng Khánh – Trung đoàn 917, Quân chủng Quân chủng Phòng không - không quân cho hay: “Đối với bản thân chúng tôi, với những ngày lễ lớn của dân tộc chỉ mong ước một điều duy nhất là thời tiết thật trong xanh để khán giả Thủ đô và hàng triệu người dân ở mọi miền Tổ quốc được ngắm nhìn trọn vẹn những cảnh bay đẹp nhất".

Từ Điện Biên đến bầu trời Thống nhất, từ Quảng trường Ba Đình đến những vùng lũ xa xôi, những cánh bay của Không quân nhân dân Việt Nam không chỉ chở theo niềm tự hào, mà còn mang theo cả trọng trách bảo vệ bầu trời bình yên cho đất nước. Những ngày này, từng tổ bay, từng khối động cơ, từng khoảnh khắc miệt mài huấn luyện đều khẩn trương hướng về một ngày trọng đại: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời