Chênh lệch lớn, đội tuyển Việt Nam thua đậm Hàn Quốc
Đoàn quân áo trắng thi đấu phòng ngự ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ở những phút đầu, Hàn Quốc là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Bước vào trận đấu này, Hàn Quốc không chỉ nghiêm túc khi tung ra đội hình mạnh nhất, mà còn thể hiện điều đó bằng màn trình diễn trong cả trận. Các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Hwang Hee-chan, Lee Kang In hay Son Heung-min đều ghi danh mình trên bảng tỉ số. Son và Lee Kang In dù vừa bình phục chấn thương nhưng vẫn đá nhiệt tình, khiến hàng thủ Việt Nam luôn chịu sức ép lớn.

Trong trận đấu này, Đặng Văn Lâm xứng đáng nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" khi đã xuất sắc cứu thua được 6 bàn.
Ở ngay những phút đầu, Hàn Quốc là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Lee Kang In sút phạt góc đưa bóng vào trong, Kim Min Jae có tình huống bật cao đánh đầu để mở tỉ số trận đấu. Phút 26, từ pha chọc khe của đồng đội, Hwang Heechan dứt điểm kỹ thuật, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Hàn Quốc. Thế trận đôi công được tạo ra ở những phút còn lại của hiệp một, nhưng không đội nào ghi thêm bàn khi cầu thủ của cả hai đội đều dứt điểm thiếu chính xác.
Sang đến hiệp hai, Hàn Quốc tấn công còn vũ bão hơn hiệp một. Văn Lâm vất vả ngăn Hwang Hee-chan lập cú đúp, nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 50. Phút 60, đội trưởng Son Heung Min nâng tỉ số lên 4-0 cho đội chủ nhà sau pha phối hợp với Hwang Heechan.

May mắn không mỉm cười với các cầu thủ áo trắng khi Bùi Hoàng Việt Anh phải nhận thẻ đỏ vì không may va chạm với chân trụ của Son ở trước cấm địa. Tuy phải nhận bốn bàn thua và một thẻ đỏ, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm.

Đáng chú ý, phút thứ 72, Khuất Văn Khang có tình huống đá phạt kỹ thuật, bóng đập bóng cột dọc khung thành Hàn Quốc rồi bật ra. Sau đó, cầu thủ trẻ của Viettel cũng có thêm một cơ hội ghi bàn nữa ở phút 82 nhưng pha dứt điểm của anh lại thiếu quyết đoán. Và rồi chỉ 10 phút sau, Son đi bóng trước cấm địa rồi chuyền cho Lee Kang In xử lý khéo léo. Ngôi sao PSG cứa lòng chân trái hạ gục Văn Lâm nâng tỷ số lên 5-0.
Cuối trận, các cầu thủ xứ kim chi ghi thêm bàn nhờ pha đá bồi cận thành của Jeong Woo-young. Tỷ số 6-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi đối thủ tỏ ra quá mạnh so với thầy trò Troussier. Dù thua, nhưng chúng ta không thể phủ nhận các cầu thủ Việt Nam đã có màn trình diễn nỗ lực trước ông lớn châu Á.


Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.
Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.
Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.
Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.
"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.
Alejandro Garnacho đã công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim vì để anh dự bị trong trận Manchester United thua Tottenham 1-0 ở chung kết Europa League.
0