Chelsea thoát thua sau màn rượt đuổi tỷ số với Brentford
Chelsea đã có chuyến làm khách được dự đoán đầy khó khăn trước Brentford tại vòng 27 Ngoại hạng Anh 2023/24. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong 90 phút của trận đấu.
Trong hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Pochettino đã ngay lập tức dồn quân sang phần sân của chủ nhà với mục tiêu sớm tìm được bàn thắng vượt lên, và The Blues được đền đáp khi Nicolas Jackson là người mở điểm sau tình huống đánh đầu hiểm hóc.

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Chelsea cũng thể hiện rõ ràng những diễn biến chính trong 45 phút đầu tiên.
Thế nhưng thế trận trong 45 phút tiếp theo đã đảo chiều liên tục. Sang hiệp hai, Brentford cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và đội chủ nhà đã có bàn gỡ hoà ở phút thứ 50. Roerslev đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Bàn thắng này đã giúp cho trận đấu diễn ra với thế trận cởi mở. Brentford sử dụng nhiều đường tạt bóng, đặc biệt từ bên cánh phải, để tận dụng khả năng tì đè, dứt điểm của Wissa và Ivan Toney. Cách chơi này khiến hàng phòng ngự Chelsea hoạt động vất vả.
Chelsea chơi lép vế đầu hiệp hai nhưng họ suýt chút nữa ghi bàn. Phút 61, Gusto đi bóng thần tốc bên cánh trái, trước khi căng ngang thuận lợi vào trong, nhưng Cole Palmer đã dứt điểm đi chệch cột.

Không tận dụng được cơ hội, Chelsea đã phải trả giá. Phút 69, Yoane Wissa tung cú móc bóng đẹp mắt trong vòng cấm, giúp Brentford vươn lên dẫn 2-1. Trước đó, Reguilon đã tạt bóng khó chịu khiến hàng phòng ngự Chelsea lúng túng cản phá.

Sau pha thoát thua từ cú đánh đầu dội cột của Reguilon, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong 10 phút cuối trận đấu. Nỗ lực của The Blue được đền đáp ở phút 84, khi Cole Palmer chuyền bóng đẳng cấp để Disasi đánh đầu gỡ hoà 2-2.
Chung cuộc, Chelsea hoà Brentford 2-2. Với kết quả này, Chelsea có 36 điểm, đứng hạng 11. Trong khi đó, Brentford có 26 điểm, đứng hạng 16.


Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.
Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.
Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.
Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.
Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.
"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.
0