Cải tạo kênh mương Thủ đô - việc không thể chậm trễ | Tiếng nói Thủ đô ta | 14/04/2025
- Việc làm cho lao động dôi dư sau sắp xếp | Tiếng nói Thủ đô ta | 13/04/2025
- Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng | Tiếng nói Thủ đô ta | 12/04/2025
- Đề xuất nâng chiều cao tập thể Kim Liên tối đa 45 tầng | Tiếng nói Thủ đô ta | 11/04/2025
- Người dùng mạng cẩn trọng trước 'truyền thông bẩn' | Tiếng nói Thủ đô ta | 10/04/2025
- Công viên Phùng Khoang - không gian xanh cho cộng đồng | Tiếng nói Thủ đô ta | 09/04/2025


Những ly trà sữa, lon nước ngọt, suất đồ ăn nhanh… đang ngày càng phổ biến trong đời sống người dân thành phố, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau vị ngọt dễ gây nghiện là cảnh báo đỏ từ Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm.
Đô thị phía Tây Thủ đô phát triển hiện đại; Đường Văn Tiến Dũng: Vi phạm gần trụ sở công an phường; Biển cấm mất tác dụng ở phố Hàng Khoai... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Xử lý ngay vi phạm tại bãi bồi sông Hồng; Hà Nội hỗ trợ hộ dân có khó khăn về đất ở; Giá bán và giao dịch đất nền Đông Anh đều giảm;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; Lo ngại hộ kinh doanh trục lợi khi miễn thuế ba năm; Hà Nội – Trường Sa: Ân nặng tình sâu; Cuộc đàm phán được mong chờ giữa Nga và Ukraine;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Đề xuất đặt hàng, chỉ định thầu đường sắt tốc độ cao; Nhà đầu tư “Chill in May” trên thị trường chứng khoán; Giá vàng tiếp tục giảm mạnh, người dân xếp hàng chờ mua; Giá vàng thế giới giảm hơn 2% do làn sóng bán ra;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Có người kể với tôi, ngoại của cô là một người rất hiền, lành và thương người. Tình thương ấy không chỉ dành cho con cháu trong nhà mà ngoại còn ân cần thương cả những người xa lạ nữa. Ngoại thường bảo: Chẳng ai thiếu ai mà không sống được cả. Chỉ là mình thương người ta nhiều một chút thì thêm một lý do để sống thôi.
0