CAHN chiêu mộ Việt kiều bị U17 Việt Nam loại

Tiền vệ Việt kiều Hà Lan Thomas Mai Veeren bất ngờ xuất hiện trong màu áo CLB CAHN, sau khi chia tay đội tuyển U17 Việt Nam.

Sau khi chia tay U17 Việt Nam, Thomas Mai Veeren bất ngờ xuất hiện trong màu áo CLB CAHN và tập luyện ở buổi tập gần đây của đội bóng. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc và đặt ra nghi vấn rằng, đội bóng ngành Công an đang tiến hành thử việc tiền vệ Việt kiều Hà Lan.

Thomas Mai Veeren là một cái tên gây chú ý khi là cầu thủ Việt kiều duy nhất trong đội U17 Việt Nam. Mai Veeren có tên tiếng Việt là Mai Công Thành. Cầu thủ này sinh năm 2008 tại Hà Lan, có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ công, tiền vệ trung tâm hay tiền vệ cánh.

Thomas Mai Veeren bất ngờ xuất hiện ở buổi tập của CLB CAHN. Ảnh: VFF, chụp màn hình.

Mai Veeren từng tập ở tuyến trẻ hai CLB danh tiếng ở Hà Lan - ADO Den Haag và Feyenoord Rotterdam, đồng thời được lên các đội trẻ Hà Lan từ năm 2018 đến 2023. Ở mùa 2023-2024, Mai Veeren đá 8 trận, ghi 9 bàn và kiến tạo 4 lần cho đội trẻ HV&CV Quick.

Đáng tiếc, sau hơn hai tuần tập luyện và thử nghiệm nhân sự, lối chơi thông qua các trận đấu tập, Thomas Mai Veeren đã bị loại khỏi đội hình U17 Việt Nam.

Mang trong mình dòng máu Việt Nam, Thomas nuôi dưỡng ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam để cống hiến tài năng và góp phần phát triển bóng đá nước nhà. Rõ ràng, dù bị loại ở đợt tập trung lần này nhưng cơ hội chưa khép lại với tiền vệ Việt kiều Hà Lan.

(Tổng hợp)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chững lại trong khâu ghi bàn tại V-League, HLV Kim Sang-sik thêm nỗi lo trong tính toán chuẩn bị nhân sự cho trận gặp Malaysia.

HLV Ruben Amorim giải thích lại phát ngôn gây hiểu lầm sau thất bại trước West Ham ngay trên sân nhà vào cuối tuần qua.

Lorenzo Musetti tiếp tục cho thấy mình là 'kỵ dơ' với Alexander Zverev khi một lần nữa khiến tay vợt người Đức ôm hận, lần này tại Rome Open 2025.

Công an Hà Nội và Buriram United đã mang đến trận chung kết lượt đi Giải vô địch các CLB Đông Nam Á đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Real Madrid đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước Mallorca, qua đó tạm thời trì hoãn khả năng lên ngôi sớm của Barca.

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Ndoye ở phút 53 đã giúp Bologna vượt qua Ac Milan để lên ngôi vô địch tại chung kết Coppa Italia.