Cà phê yêu nước
Sắc cờ đỏ sao vàng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 không chỉ có trên những cung đường, tuyến phố của Thủ đô, mà còn hiện diện ở những quán cà phê - nơi kết nối các thế hệ nhân dịp Đại lễ của dân tộc.
Những ngày này, quán cà phê của bạn trẻ Nguyễn Bảo Ngân ở khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông) tấp nập người đến để chụp ảnh check in. Cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng treo khắp không gian của quán, cùng với đó là những bức ảnh tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh 2/9. Ý tưởng về quán cà phê yêu nước được Bảo Ngân ấp ủ và thực hiện trong gần hai tháng qua.
Không gian rộng là một trong những lợi thế của những quán cà phê trang trí theo chủ đề yêu nước. Từng góc quán được Bảo Ngân trang trí theo những chủ đề khác nhau. "Em đã ấp ủ ý tưởng này từ đầu tháng 7 và khi nghĩ đến ngày 2/9, em nghĩ không gian của quán không chỉ là nơi mọi người uống cà phê, mà là nơi mọi người có thể cảm nhận được lòng tự hào dân tộc", Bảo Ngân chia sẻ.
Để có những bức ảnh đẹp nhân dịp lễ Quốc khánh năm nay, bạn Đỗ Thị Ánh Tuyết ở xã Quốc Oai và bạn Đỗ Trà My ở xã Xuân Mai đã dậy sớm chuẩn bị bộ áo dài trắng thật đẹp rồi bắt xe buýt đến quán cà phê chụp ảnh, check in. Mặc dù khoảng cách từ nhà khá xa, nhưng cả hai đã có những khoảnh khắc thật đẹp trong một không gian ngập sắc cờ tại đây. "Chúng em bắt xe buýt đi từ 9h sáng và đến đây lúc 12h, quần áo được chúng em chuẩn ở nhà. Đến đây, em cảm thấy rất tự hào", Ánh Tuyết nói.
Vượt một quãng đường hơn 40km từ xã Ô Diên lên phường Dương Nội, chị Đỗ Thị Thu Bình cũng có mặt ở quán để dự buổi họp lớp. Những người bạn học của chị đều chuẩn bị áo trắng, những chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh check in trong không gian đầy tự hào này.
Yêu nước, tự hào dân tộc là mẫu số chung cho tất cả mọi người có mặt trong không gian quán cà phê. Vượt hàng chục cây số đến đây, nhiều người không chỉ để uống cà phê, mà còn muốn trải nghiệm những cảm xúc tự hào của hàng triệu đồng bào Việt Nam khi được lắng nghe từng lời, từng chữ trong bản Tuyên ngôn độc lập 80 năm về trước.
Mùa thu Hà Nội năm nay đặc biệt hơn bởi nhịp sống của ai cũng tự thêm vào cho mình hương vị của lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Ở những không gian quán cà phê nhỏ hơn trên các con phố giữa lòng Hà Nội, mặc dù không thể tạo ra những không gian để khách hàng đến chụp ảnh check in, nhưng các bạn trẻ vẫn có cách làm sáng tạo để lan tỏa lòng yêu nước đến với mỗi khách hàng khi đến đây.
Chị Đặng Hồng Hiền – Chủ quán Ok Coffee (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết: "Chúng em ấp ủ ý tưởng muốn đưa một biểu tượng của Việt Nam lên trên ly nước. Sau nhiều lần thử, em quyết định đưa hình ảnh lá quốc kỳ lên trên ly nước, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc".
Đây đã là mùa thứ ba, quán cà phê trên phố Khâm Thiên này thực hiện ý tưởng đưa hình ảnh lá quốc kỳ vào mỗi ly trà sen. Ý tưởng về sản phẩm nước có in hình lá cờ đã mang đến thành công ngoài mong đợi cho quán dịp 30/4 vừa rồi. Có những ngày quán đón tiếp đến hơn 500 lượt khách đến check in, trải nghiệm.
Cùng là một góc quán cà phê quen thuộc nhưng vào những ngày mùa thu tháng Tám này, mỗi khách hàng khi đến không gian cà phê yêu nước đều muốn có được những cảm xúc đặc biệt. Những ngày này, nhịp sống ở Hà Nội trở nên rộn ràng hơn. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp các đường phố, ngõ xóm. Ai cũng mang trong mình niềm tự hào dân tộc và khát khao lan tỏa nó bằng những hành động giản dị mà vô cùng ý nghĩa.