Buổi tụ họp buồn của các huyền thoại Man United

Một nhóm các huyền thoại Manchester United đã tụ họp để xem trận derby Manchester vào Chủ nhật (14/9), nhưng hẳn đã phải che mặt vì màn trình diễn chưa tốt của đội bóng.

Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải mới diễn ra vào chiều Chủ nhật (14/9) tại Etihad, và đội bóng màu xanh đã được ăn mừng với chiến thắng dễ dàng 3-0. Phil Foden và Erling Haaland ghi bàn. Riêng Haaland lập cú đúp trong một trận đấu chắc chắn là khó xem đối với các cổ động viên Man United.

Không chỉ đối với các cổ động viên Quỷ đỏ - các cựu cầu thủ của họ cũng vậy. Wayne Rooney, Rio Ferdinand và Paul Scholes - bộ ba này cùng nhiều huyền thoại khác đã xem trận derby vào Chủ nhật (14/9). Ferdinand đã lên mạng xã hội để chia sẻ một bức ảnh chụp nhóm các huyền thoại Quỷ Đỏ xem trận đấu ở Hàn Quốc. Thế nhưng, họ phải chứng kiến đội bóng cũ của mình bị đánh bại toàn diện.

Đài PTTH Hà Nội

Một nhóm huyền thoại Manchester United bao gồm Rio Ferdinand và Wayne Rooney đã tụ họp để xem trận derby Manchester. Ảnh: Dailymail

Trong một khung cảnh trông như ở một khách sạn tại đất nước châu Á, Ferdinand ngồi cạnh cựu tiền vệ United Michael Carrick. Bên trái Ferdinand là Paul Scholes, kế bên là Bastian Schweinsteiger. Cựu đồng đội ở vị trí trung vệ của Ferdinand, Nemanja Vidic, ngồi ở góc.

Các cựu ngôi sao này có mặt tại Hàn Quốc để tham gia một trận đấu của các huyền thoại, nơi Rooney tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu giữa một nhóm tiền đạo đối đầu với một nhóm hậu vệ. Những người khác tham gia bao gồm Steven Gerrard và Gareth Bale. Sau trận đấu là thời gian để thư giãn, nhưng mọi thứ không diễn ra như mong muốn của các cựu cầu thủ Man United.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời