Syria và Israel đồng ý ngừng bắn
Syria và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tạm thời chấm dứt những ngày giao tranh ác liệt và đổ máu sắc tộc tại khu vực Suwayda ở Tây Nam Syria.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tom Barrack viết trên mạng xã hội X rằng, thỏa thuận ngừng bắn này nhận được sự ủng hộ của Mỹ và sự đồng thuận từ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các quốc gia láng giềng của Syria. Ông cũng kêu gọi các cộng đồng Druze, Bedouin và Sunni hãy buông vũ khí và cùng các nhóm thiểu số khác xây dựng một bản sắc Syria mới, thống nhất trong hòa bình và thịnh vượng với các nước láng giềng.
Hiện phía chính quyền Syria và Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.
Một quan chức Israel giấu tên cho biết hôm thứ Sáu rằng, trong bối cảnh bất ổn kéo dài ở miền Nam Syria, Israel đồng ý để lực lượng an ninh nội địa của Syria được triển khai hạn chế vào khu vực Suwayda trong vòng 48 giờ tới nhằm ổn định tình hình.
Trước đó vào thứ Tư, Israel đã tiến hành đợt không kích lớn nhằm vào Bộ Quốc phòng Syria tại trung tâm Damascus, đồng thời tấn công lực lượng chính phủ Syria tại Suwayda - khu vực có đa số dân là người Druze.
Phía Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm bảo vệ cộng đồng Druze thiểu số, vốn đang đối mặt với các cuộc xung đột sắc tộc với các nhóm vũ trang Bedouin và lực lượng chính phủ. Theo báo cáo, các vụ đụng độ này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả cộng đồng Druze - với khoảng 1 triệu người sống tại Syria (chủ yếu tập trung ở Suwayda) và 150.000 người tại Israel - là “những người anh em” của người Israel.
Một thỏa thuận ngừng bắn trước đó được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Arab làm trung gian đã được ký kết giữa các thủ lĩnh Druze và chính phủ Syria vào thứ Tư. Tuy nhiên, cùng ngày, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.
Sau các cuộc tấn công, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa trong một bài phát biểu trên truyền hình vào sáng thứ Năm (17/7) đã khẳng định rằng, bảo vệ công dân Druze là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cho biết, Syria không muốn xảy ra xung đột với Israel, nhưng cũng “không sợ chiến tranh”.
Ông al-Sharaa cáo buộc Israel tìm cách chia rẽ đất nước Syria thông qua các hành động gây hấn.
Tuy nhiên, đến thứ Sáu (18/7), giao tranh dữ dội lại bùng phát giữa các bộ tộc Druze và Bedouin tại Suwayda. Đáp lại, Damascus đã triển khai lực lượng đặc nhiệm để tái lập trật tự tại khu vực này, vốn là nơi sinh sống chủ yếu của người Druze.