Bồ Đào Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ: 'Selecao châu Âu' thăng hoa
Trong đội hình ra sân chính thức lần này của ĐT Bồ Đào Nha chỉ có duy nhất vị trí của Diogo Dalot được thay thế bởi Joao Palhinha so với trận ra quân. Trong khi đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý là không có sự xuất hiện của Arda Guler và Mert Muldur ngay từ đầu, đây cũng là hai cái tên đã lập công trong chiến thắng 3-1 trước Gruzia ở trận ra quân của thầy trò HLV Vincenzo Montella.
Sau tiếng còi khai cuộc, khá bất ngờ khi các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ mới là những người sớm tạo ra sóng gió trước khung thành của Diogo Jota. Tuy nhiên chỉ sau 10 phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn, đồng thời tạo ra những đợt tấn công sắc bén. Đến phút 21, thế cân bằng bị phá vỡ khi Rafael Leao có đường căng ngang thuận lợi để Bernardo Silva tung ra pha dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước.

Có bàn thắng giúp Ronaldo cùng các đồng đội như được giải tỏa và chơi thanh thoát hơn khi liên tiếp tạo ra sức ép. Và đến phút 28, từ đường chuyền hỏng của Cancelo lại trở thành món quà cho Bồ Đào Nha khi Akaydin và thủ thành Altay Bayindir phối hợp không ăn ý khiến hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ đã vô tình đốt lưới nhà. 2-0 cũng là lợi thế dành cho thầy trò HLV Roberto Martinez sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, quyền kiểm soát thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Bồ Đào Nha. Đến phút 56, trong một tình huống bẫy việt vị không thành công của Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo cơ hội để Ronaldo có đường chuyền dọn cỗ cho Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 3-0.

Quãng thời gian sau đó, Bồ Đào Nha chơi chậm lại trong khi Thổ Nhĩ Kỳ dù nỗ lực cũng không tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm và đành chấp nhận trắng tay sau 90 phút thi đấu.

Với chiến thắng 3-0, đoàn quân HLV Roberto Martinez vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm và chắc suất vào vòng 1/8. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, họ xếp ngôi nhì bảng sau thất bại này và còn 1 trận đấu cuối với CH Séc để quyết định tấm vé đi tiếp.
Đội hình ra sân: Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa, Pepe, Nuno Mendes, Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Palhinha, Rafael Leao, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo HLV: Roberto Martinez Thổ Nhĩ Kỳ (4-3-3): Altay Bayindir, Zeki Celik, Samet Akaydin, Badakci, Ferdi Kadioglu, Kaan Ayhan, Hakan Calhanoglu, Orkun Kokcu, Yunus Akgun, Kerem Akturkoglu, Baris Yilmaz HLV: Vincenzo Montella Bàn thắng Bồ Đào Nha: Bernardo Silva 21’, Akaydin (OG) 2’, Bruno Fernansdes 56’ |
| Bảng F | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng- bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 6 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | 3 |
3 | CH Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 2 | 1 |
4 | Gruizia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 1 |


Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025 đã khai mạc vào sáng nay 11/4 với sự tham gia của 17 đội bóng.
Tiền đạo Trần Gia Bảo của U17 Việt Nam làm người hâm mộ bất ngờ khi lọt top 15 cầu thủ đắt giá nhất châu Á ở lứa tuổi U17.
Tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào của đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ từ đáy lòng sau ca phẫu thuật chấn thương nghiêm trọng.
Mohamed Salah đã ký hợp đồng mới với Liverpool, khép lại nhiều tháng đồn đoán về tương lai tại đội bóng vùng Merseyside.
Một loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có Văn Toàn và Bùi Hoàng Việt Anh, đã báo tin vui cho người hâm mộ sau thời gian "ở ẩn".
La Liga và EA Sport khởi động dự án "Tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ" tại Việt Nam, tìm kiếm 8 gương mặt xuất sắc tập huấn, thi đấu ở Tây Ban Nha.
0