Biển người đưa tang cố Tổng thống Iran Raisi
Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện tại Đại học Tehran, với sự tham dự của các quan chức cấp cao nước ngoài, bao gồm cả lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh.

Linh cữu của cố Tổng thống Raisi và các quan chức khác được đưa về Quảng trường Cách mạng ở trung tâm thành phố Tehran và sau đó đến Quảng trường Tự do, chuẩn bị cho chặng tiếp theo của lễ rước.

Hàng nghìn người Iran đã xuống đường ở thủ đô Tehran, mang theo những tấm biểu ngữ khổng lồ ca ngợi ông Raisi là “người tử vì đạo”.
Vào khoảng 4 giờ chiều (12:30 GMT, tức 19.30 giờ Hà Nội), nhiều quan chức nước ngoài dự kiến sẽ tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Raisi.

Danh sách khách tham dự
Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ít nhất 15 nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao hiện đã đến Tehran trước lễ tang của ông Raisi.
Tiểu vương và Thủ tướng Qatar
Lãnh đạo Turkmenistan
Tổng thống Tunisia và Tajikistan
Thủ tướng Iraq, Pakistan, Armenia và Azerbaijan
Lãnh đạo Quốc hội Iraq, Nga, Algeria, Uzbekistan, Kazakhstan và Liban
Vào buổi tối, linh cữu của cố Tổng thống Raisi sẽ được đưa về quê hương Mashhad để an táng tại Đền Imam Reza. Thi thể của các quan chức khác thiệt mạng trong vụ tai nạn sẽ được đưa về an táng tại quê hương họ.
Vụ tai nạn hôm chủ nhật
Kể lại vụ việc hôm chủ nhật, Golam Hussein Ismaili, chánh văn phòng của cố Tổng thống Raisi, đi trên một chiếc trực thăng khác trong đoàn công tác của cố Tổng thống Raisi, cho biết “khoảng nửa giờ sau khi máy bay cất cánh, chúng tôi phát hiện một mảng mây ở thung lũng gần mỏ”.
“Phi công chở Tổng thống quyết định bay lên trên những đám mây và chúng tôi đã bay theo. Nhưng trong vòng 30 giây phía trên các đám mây, chúng tôi mất dấu trực thăng của Tổng thống. Phi công của chúng tôi đã suy đoán về việc phi công của Tổng thống phải hạ cánh khẩn cấp và bay vòng quanh khu vực nhiều lần. Thật không may, không có tin tức gì, chúng tôi buộc phải hạ cánh xuống khu vực khai thác mỏ.”
Sau khi tai nạn xảy ra, thi thể của Tổng thống Raisi đã được đưa từ Tabriz, thành phố lớn gần nhất với địa điểm máy bay rơi, đến sân bay Tehran, sau đó đến thành phố Qom, thánh địa của người Hồi giáo Shi'ite. Từ đó, thi hài được đưa về thủ đô và quàn tại Nhà thờ Hồi giáo Grand Mosalla của Tehran trước khi được chuyển về quê hương Mashhad, miền Đông Iran, để an táng vào thứ Năm (23/5).

Nơi an táng cố Tổng thống Raisi
Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, cố Tổng thống Raisi sẽ được an táng vào thứ Năm tại cổng Dar al-Salam của Đền Imam Reza, ở quê hương Mashhad của ông.
Ngôi đền có ảnh hưởng sâu sắc đối với người Hồi giáo Shi'ite, lưu giữ hài cốt của thủ lĩnh Shia thứ tám Ali al-Rida. Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là địa điểm hành hương quan trọng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.


Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.
Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
0