Bán hoa dạo
Chợ hoa Quảng Bá là nơi tập trung các loại hoa từ các vùng trồng hoa của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Quảng Bá, hoa Đà Lạt, hoa nhập khẩu. Từ đây, hoa được tỏa đi các hướng qua những người bán lẻ hoặc bán buôn.
Trong dòng người ở chợ hoa, có biết bao người giống chị Trần Thị Nhung (tỉnh Bắc Ninh) đi mua hoa cho buổi sớm mai. Những người bán hoa dạo như các chị, chủ yếu là người ngoại tỉnh, thuê nhà gần chợ hoa cho tiện đường buôn bán. Chị Nhung gắn bó với Hà Nội bằng nghề bán hoa dạo từ 20 năm nay.
Chị Nhung chia sẻ: "Ở quê tôi, mọi người xuống đây chọn nhiều nghề lắm nhưng tôi lại chọn nghề hoa. Với sức của mình, ngày nào tôi cũng rong hàng. Mình yêu hoa, yêu nghề thì mình vẫn tiếp tục bán và cũng là tạo thêm thu nhập cho gia đình".
Người bán di chuyển liên tục. Mỗi người sẽ có lộ trình riêng cho mình. Chị Nhung thường dắt xe để vừa tiện bán hàng, vừa đỡ nặng bởi hàng hóa khá cồng kềnh. Hàng rong xuất hiện từ khi nào, không có tài liệu ghi rõ. Có thể hàng rong xuất hiện và phát triển cùng với các khu chợ của Hà Nội xưa. Người bán hoa rong là một phần không thể thiếu trong không gian sống của khu phố. Họ chở các mùa hoa đi qua tháng ngày ở Hà Nội.
Có bao nhiêu hàng hoa trên phố? Thật khó để có một thống kê chính xác. Những gánh hàng hoa dạo không chỉ là sinh kế cho nhiều người mà còn góp phần tạo nên một nét riêng cho thành phố Hà Nội nghìn năm tuổi.
Hôm nay, chị Nhung đã xong buổi hàng sớm, chị sẽ trở về phòng trọ. Ngày mai, cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong sắc hoa và niềm vui giản dị của người bán.