Bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề ‘Ký ức mùa Hè’
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ và miền ký ức mùa hè. Nơi ấy cất giữ bao kỉ niệm tinh khôi và lấp lánh. Mùa hè trong ký ức mỗi người là chuỗi kỷ niệm nhớ nhớ quên quên của những lớp học trò.
Đó là ký ức về những buổi trưa Hè “trong veo”, “nghiêng nghiêng” theo lời ru của mẹ. Một tuổi thơ “ngả dài” bên hiên nhà, một tuổi thơ “đong đưa” bên cánh võng, một tuổi thơ “say nồng” trong giấc mộng. Ký ức về những mùa phượng trôi qua cùng biết bao kỷ niệm, ngại ngùng không dám nói là khối cảm xúc đang rực cháy như màu hoa phượng. Biết bao buồn vui vô cớ, nao lòng trước màu hoa đỏ nồng nàn và đầy quyến rũ ấy của hoa phượng. Bằng giai điệu mang âm hưởng dân ca, trữ tình, những ca khúc "Phượng hồng", "Phượng buồn", "Giấc mơ trưa" sẽ mang đến cho khán giả một không gian đầy ắp những hoài niệm; một cảm giác chân thật, bâng khuâng và giàu cảm xúc trong giấc trưa thật đẹp và nhẹ nhàng.
“Miền quê trong ký ức” lưu giữ trong tâm hồn mỗi người, đó có thể là những câu chuyện tuổi thơ đầm ấm bên gia đình, tuổi thơ tôi vắt vẻo lớn dần trên lưng trâu, tuổi thơ gắn liền với gốc rạ bờ tre, với con sông đồng lúa. Nơi làng quê yên bình ấy, tuổi thơ ta lớn lên với bao sắc màu và thanh âm thân thuộc. Đó là những rung cảm của một thời thanh xuân tươi trẻ, là những nỗi nhớ tha thiết của một người con xa xứ, hay những kỷ niệm sâu sắc về một vùng đất đã đi qua…
Tất cả sẽ được truyền tải qua các ca khúc "Quê hương tuổi thơ", "Quê hương", "Về lại miền thơ ấu", "Quê tôi", "Trở về dòng sông tuổi thơ" với những giọng ca nổi tiếng: NSƯT Hoàng Tùng, Bảo Trâm, Minh Ngọc, Hồng Duyên, Thanh Quý, Phương Thủy; Violin: Trần Quang Duy; Piano: Bùi Đăng Khánh; Guitar: Xuân Thịnh; Sáo trúc: Nguyễn Văn Mão; Saxophone: Gia Khánh.

Ký ức tuổi thơ ở đâu cũng vậy, hồn nhiên, trong sáng và tinh khôi, cũng thắm đượm hồn cây, hồn đất, hồn người. Chỉ có khác một điều “Ký ức Hà Nội tôi” là phố xá nhà cửa san sát, người xe mắc cửi, cả những khu nhà tập thể chật hẹp, chen chúc cheo leo, hồn nhiên cơi nới. Một Hà Nội thâm nghiêm, cổ kính với mái ngói xô nghiêng, với hồ Gươm, cái “vũ trụ” nhỏ mang đến cho lũ trẻ vô vàn cảm xúc khó tả.
Tuổi thơ Hà Nội cứ thế theo chân ta trên mỗi bước đường đời. Càng đi xa ta càng khắc khoải nhớ về Hà Nội, nhớ về mảnh đất Thăng Long “lắng hồn núi sông ngàn năm”, để rồi khẽ thầm tự nhủ: Mãi vẫn là tuổi thơ tôi, Hà Nội.
Giai điệu da diết của ca khúc đã khiến tâm hồn mỗi chúng ta thổn thức, như cả "bầu trời ký ức" được đánh thức, ùa về.
Còn “Hà Nội tôi” là ca khúc ẩn chứa nhiều nỗi niềm ký ức về tuổi thơ nồng nàn và xa vắng. Những kỷ niệm cũ ấy cứ âm thầm ùa về, rồi dạt dào đầy khắc khoải, nhớ thương.
Với những cảm xúc nồng nàn qua mỗi ca khúc, từ những ký ức tuổi thơ, đến những rung cảm của thời thanh xuân và những tình cảm dành cho quê hương, mỗi tác phẩm âm nhạc trong “Ký ức mùa Hè” chính là kỷ niệm của tuổi thơ luôn hiện hữu, là ký ức đẹp nhất, khoảng trời tuyệt vời nhất để mỗi chúng ta luôn ghi nhớ, hồi tưởng và luyến tiếc.
Quý vị và các bạn đón xem chương trình “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” Số 2 - Tháng 6 - Chủ đề “Ký ức mùa Hè” được phát sóng trực tiếp vào 20h00 ngày 11/6/2023 trên trên kênh 1, phát thanh FM96 và các nền số của Đài PT-TH Hà Nội.


Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với gia đình họa sĩ sẽ tổ chức triển lãm: “Hành trình Huỳnh Phương Đông” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Kỷ niệm 100 năm ngày sinh chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông (22/4/1925 – 22/4/2025).
Về với đất Tổ thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước là tâm nguyện của nhiều người Việt Nam và cả kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập ở khắp nơi trên thế giới.
Cờ người là một trong số những trò chơi dân gian đặc sắc diễn ra trong các dịp lễ hội của Việt Nam, không đơn thuần là bộ môn thể thao giải trí mà còn là môn thể thao trí tuệ mang đậm bản sắc dân tộc.
Những ngày này, hàng triệu trái tim của những người con đất Việt từ mọi miền Tổ quốc đều hướng về đất Tổ, tự hào về nguồn cội con Lạc, cháu Hồng, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.
UBND phường Hàng Gai và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương nhằm tưởng nhớ những công ơn to lớn của Nguyên phi Ỷ Lan.
Được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng có sức lan tỏa, trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc.
0