Australia bàng hoàng vì vụ xả súng trên bãi biển Bondi
Australia và thế giới bàng hoàng trước vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất gần 30 năm, xảy ra tại bãi biển Bondi, Sydney, nhằm vào các gia đình Do Thái đúng dịp một trong những ngày lễ quan trọng nhất của cộng đồng này.
Các tờ báo tại Sydney ngày thứ Hai (15/12) đồng loạt bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng trong một buổi lễ của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi. Theo cảnh sát, hai nghi phạm gây án là cha và con trai. Người cha, 50 tuổi, đã bị bắn chết ngay tại hiện trường, nâng tổng số người tử vong lên 16. Người con trai, 24 tuổi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện.
Tại cuộc họp báo ngày thứ Hai, giới chức Australia xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật (14/12) là một hành động bài Do Thái có chủ đích. Cảnh sát cho biết hiện vẫn còn 40 người đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định.
Cảnh sát cũng đã khám xét một căn nhà ở ngoại ô phía tây Sydney, được cho là có liên quan đến vụ việc. Vụ thảm sát tại Bondi được xem là sự leo thang bạo lực chưa từng có tại một quốc gia vốn có tỷ lệ giết người bằng súng thấp hàng đầu thế giới.
Trong nhiều năm qua, các lãnh đạo Do Thái tại Australia liên tục kêu gọi chính phủ hành động mạnh mẽ hơn trước tình trạng bài Do Thái gia tăng. Khi được hỏi liệu chính phủ đã coi trọng vấn đề này hay chưa, ông Albanese khẳng định đã hành động nghiêm túc, bao gồm chi hàng triệu đô la cho các dự án gắn kết xã hội, nâng cấp bảo tàng và trung tâm giáo dục Do Thái, cũng như rà soát môi trường đại học để bảo vệ sinh viên và giảng viên Do Thái. Đồng thời, ông cũng bổ nhiệm một đặc phái viên chống Hồi giáo cực đoan nhằm ngăn căng thẳng từ nước ngoài lan sang Australia.














