Aston Villa cáo buộc Premier League thiên vị
Trận đấu giữa Aston Villa và Tottenham tại vòng 37 Ngoại hạng Anh được đẩy lên thi đấu sớm hơn 48 giờ so với thông báo ban đầu. Theo đó, trận đấu cuối cùng của Aston Villa trên sân nhà trong mùa giải này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 17/05 (theo giờ Việt Nam) thay vì ngày 19/05.
Sự thay đổi này sẽ giúp Tottenham có thêm thời gian chuẩn bị cho trận chung kết Europa League mà Spurs có khả năng sẽ góp mặt vào ngày 22/5 tới nếu giành chiến thắng trước Bodo Glimt.

Bức xúc về thông báo này Giám đốc thể thao của Aston Villa, ông Monchi cho biết: "Đây không phải mong muốn của Aston Villa. Chúng tôi thậm chí không nhận được bất kỳ câu hỏi nào trước đó về việc thay đổi lịch hay thậm chí là ý kiến để đưa ra phương án thay thế khác. Tôi muốn bảo vệ người hâm mộ của Aston Villa. Chắc chắn họ đã có kế hoạch trước đó và sẽ chịu tổn thất nếu kế hoạch thay đổi".
Lịch thi đấu thay đổi sẽ khiến nhiều CĐV của Aston Villa không thể có mặt để theo dõi trận đấu cũng như ủng hộ đội nhà. Điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Unai Emery.

Ông Damian Vidagany, Giám đốc điều hành CLB Aston Villa cũng bày tỏ sự bất bình: "Hi vọng trong tương lai, các cầu thủ và người hâm mộ Aston Villa sẽ nhận được ủng hộ tương tự. Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ phía Premier League trước đó".
Sự bức xúc của đại diện Aston Villa là hoàn toàn có cơ sở bởi trước đó vào đầu tháng 2, yêu cầu hoãn trận đấu với Liverpool của họ đã bị từ chối khiến đội bóng này phải thi đấu 5 trận liên tiếp trong vòng 14 ngày.


PSG và Arsenal đều đón những tin vui khi những cầu thủ chủ chốt quay lại trước trận bán kết lượt về Champions League tại Parc des Princes.
Tom Cleverley, cựu ngôi sao Manchester United đã bị Watford sa thải khỏi vị trí HLV trưởng, chấm dứt 8 năm gắn bó với CLB sau mùa giải 2024/25 không đạt kỳ vọng.
Arsenal nhận 'cú hích' lớn khi bộ ba trụ cột trở lại trước trận quyết đấu PSG ở bán kết lượt về Champions League.
Inigo Martinez bị tố cố ý nhổ nước bọt vào Francesco Acerbi trong trận bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona, tuy nhiên không có án phạt nào được đưa ra.
Con trai 14 tuổi của Ronaldo được gọi vào đội U15 Bồ Đào Nha và có thể sẽ gặp U15 Anh.
Chiến thắng 4-3 trước Barcelona ở bán kết lượt về diễn ra vào sáng 7/5 (tổng tỷ số 7-6) đã đưa Inter Milan tiến vào chung kết UEFA Champions League.
0