Arsenal gục ngã ở những phút bù giờ

Arsenal thất bại trước Aston Villa ở phút bù giờ, bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City, qua đó khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thêm căng thẳng.

Vào tối và đêm 6/12, CLB Arsenal ra sân sớm nhất ở vòng 15 Ngoại hạng Anh khi làm khách trên sân của Aston Villa. Họ sẽ có thể gia tăng cách biệt với đội xếp thứ hai là Manchester City từ 5 điểm lên 8 điểm nếu có được chiến thắng. Tuy nhiên, "Pháo thủ" thành London đã không thể tận dụng được điều này và thậm chí còn bị đối thủ áp sát ngôi đầu bảng.

Việc vắng 3 trong 4 trung vệ gồm Gabriel, Saliba và Mosquera khiến hàng thủ của Arsenal gặp nhiều khó khăn. Matty Cash mở tỷ số cho đội chủ sân Villa Park ở phút 36 sau khi có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán. Đầu hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Leandro Trossard mang về bàn gỡ cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa, nhưng đúng ở những phút bù giờ cuối cùng, Buendia tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mang về bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho Aston Villa.

Ông Mikel Arteta, HLV trưởng CLB Arsenal bày tỏ: “Chúng tôi rất thất vọng, đặc biệt là với cách đội bóng để thua. Tuy nhiên, cần chúc mừng Aston Villa vì họ đã chơi xuất sắc, thi đấu với tốc độ cao và tạo áp lực liên tục. Qua màn trình diễn của Aston Villa, có thể thấy chất lượng của Ngoại hạng Anh luôn ở mức rất tốt”.

Thất bại của Arsenal giúp Manchester City bước vào trận đấu với Sunderland diễn ra sau đó với tâm lý thoải mái hơn khi có cơ hội để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã tận dụng điều đó để có được 3 điểm nhẹ nhàng trước Sunderland với chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng Ruben Dias, Josko Gvardiol và Phil Foden. Kết quả này giúp đội chủ sân Etihad rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời