Anh: Triển lãm dựa trên các bộ phim của Wes Anderson
Từ mô hình khách sạn trong phim “Khách sạn Đế vương” (The Grand Budapest Hotel) đến những con rối trong “Ngài cáo tuyệt vời” (Fantastic Mr. Fox), một triển lãm mới khai trương tại London đã mang đến thế bữa tiệc thị giác đặc trưng với tông màu pastel của đạo diễn người Mỹ Wes Anderson.
Được tổ chức tại Bảo tàng Thiết kế, triển lãm “Wes Anderson: The Archives” quy tụ hơn 700 hiện vật từ các bộ phim trải dài suốt 30 năm sự nghiệp của ông. Buổi trưng bày gồm những vật phẩm từng xuất hiện trong tất cả các tác phẩm của vị đạo diễn nổi tiếng người Mỹ.
Bà Johanna AgerMan Ross, đồng giám tuyển triển lãm, cho hay: “Chúng tôi thật sự may mắn khi có thể trò chuyện với nhiều cộng sự của ông Wes Anderson để hiểu rõ hơn quy trình tạo nên các bộ phim. Nó cho thấy sự phong phú của tư liệu và toàn bộ quy trình vốn dĩ phức tạp phía sau việc hoàn thiện một bộ phim. Trong thế giới của Wes Anderson, đó là một quá trình cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ.”
Phần lớn bộ sưu tập chưa từng được trưng bày công khai tại Vương quốc Anh trước đây, và lần đầu tiên, các trang phục từng đoạt giải Oscar, những con rối, đạo cụ và bản phác thảo gốc được giới thiệu. Triển lãm được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ bộ phim đầu tay “Phi vụ để đời” (Bottle Rocket), ra mắt năm 1996, cho tới phim ngắn “Câu chuyện kỳ diệu về Henry Sugar” (The Wonderful Story of Henry Sugar), ra mắt năm 2023 và là bộ phim đoạt giải Oscar gần đây nhất của vị đạo diễn. Hành trình khám phá kho lưu trữ giúp khách tham quan thấy được sự phát triển trong phong cách làm phim của ông Anderson, đưa thế giới điện ảnh của ông trở nên sống động.
Bà Lucia Savi, đồng giám tuyển triển lãm, cho biết: “Mọi vật phẩm mà bạn thấy ở đây đều được đạo diễn Wes Anderson cùng các cộng sự chế tác trong nhiều tháng liền. Vì vậy, mỗi món đồ thật sự thể hiện sự chú trọng đến từng chi tiết, cùng tầm nhìn để xây dựng thế giới hư cấu cho mỗi bộ phim.”
Một trong những điểm nhấn là mô hình màu hồng kẹo của “Khách sạn Đế vương” (The Grand Budapest Hotel) dài hơn 3 mét, là vật trưng bày dễ nhận diện nhất. Ngoài ra còn có con rối dài nhất – the Jaguar Shark puppet trong “Cá mập đốm huyền thoại” (The Life Aquatic), chưa từng được trưng bày trước đây, cùng máy bán hàng tự động từ “Thành phố Sao Chổi” (Asteroid City) và áo khoác lông Fendi mà diễn viên Gwyneth Paltrow mặc trong “Gia đình Thiên tài” (The Royal Tenenbaums).
Triển lãm tại Bảo tàng Thiết kế sẽ mở cửa đến ngày 26/7/2026.














