'Anh tài' Tự Long chuyện trò về văn hóa dân tộc

Chương trình “Khung cửa mùa xuân” của Đài Hà Nội sẽ đưa khán giả đến nhà của “anh tài” Tự Long để cùng chia sẻ những câu chuyện về văn hóa và thấy rõ hơn về tinh thần dân tộc, từ đó giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống.

Năm qua, NSND Tự Long đã tham gia show truyền hình về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” tạo nên cơn sốt, được cộng đồng yêu mến. Câu nói của “anh tài” Tự Long về văn hóa: “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc” nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ.

Tại “Khung cửa mùa xuân”, NSND Tự Long đã cho biết, khi tham gia gameshow, bản thân anh cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục các bạn trẻ sử dụng chất liệu dân gian, chất liệu văn hoá dân tộc vào các tiết mục và anh rất hạnh phúc, tự hào khi những tác phẩm âm nhạc này được đón nhận.

Chương trình “Khung cửa mùa xuân” cũng đưa khán giả tới văn phòng của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh để cùng nhìn lại kết quả của ngành xây dựng năm 2024; bên cạnh đó còn tới thăm ngôi nhà của kiến trúc sư Chu Thị Phương Nhung và chuyên gia phong thúy Phạm Cương.

Rất nhiều điều thú vị sẽ được hé lộ tại “Khung cửa mùa xuân”, những cuộc trò chuyện ấm áp nhưng cũng đầy sống động, cho chúng ta thấy, bằng những cách khác nhau, tình yêu với quê hương, đất nước, với văn hoá cội nguồn dân tộc luôn được hiện hữu và thể hiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều nay (27/2), ca sĩ Nguyễn Mộc An - giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 đã chính thức nhận bàn giao xe VF3 của hãng Vinfast. Đây là một phần thưởng trong hơn 500 triệu đồng tổng giá trị giải thưởng mà nữ ca sĩ nhận được từ cuộc thi do Đài Hà Nội tổ chức.

Nhà hát Tuổi Trẻ vừa dàn dựng thành công vở nhạc kịch "Lửa từ Đất", khắc họa nhân vật anh hùng Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Thành uỷ chính thức đầu tiên của Hà Nội. Tham dự buổi sơ duyệt chương trình vào tối 26/2 có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cựu diễn viên, ca sĩ Đài Loan Lý Uy (Lee Wei), từng được biết đến qua các bộ phim thần tượng như Kiss Of The Toast (2001) và My Lucky Star (2007), đã bị xác nhận là nghi phạm trong một vụ giết người rúng động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nếu như trước kia, nhạc phim hầu như chỉ có tác dụng minh họa cho bộ phim, thì nay, nhạc phim đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Ngay cả khi sức nóng của các bộ phim đã giảm nhiệt, qua đi thì bài hát vẫn có giá trị và đời sống riêng của mình.

"Emma và Vương quốc tí hon" mang đến một nhân vật tí hon nhất từng xuất hiện trong phim hoạt hình, thế nhưng song song đó là cuộc hành trình khám phá thế giới to lớn, bên cạnh các loài động vật chứ không phải con người.

Bộ phim kinh dị gothic "Ma cà rồng Nosferatu" đã đổ bộ các rạp chiếu từ cuối tháng 2 và nhận được nhiều đánh giá cao từ giới phê bình và khán giả. Đứng sau thành công đó là rất nhiều yếu tố nghệ thuật được đan xen tinh tế.