Ấm lòng suất cơm nghĩa tình giữa lòng Thủ đô
Cứ khoảng 11-12h trưa hàng ngày, tại một khu nhà kho nhỏ ngay sát vách Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương lại vang lên tiếng nói cười, tiếng dao thớt tất bật. Đây là nơi nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thanh Thủy hoạt động mỗi ngày để nấu những bữa ăn nghĩa tình cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.
Những nhóm từ thiện khác sẽ lên tận phòng bệnh để phát cơm, phát quà, nhưng với nhóm của chị Thuỷ, đến đúng 3 giờ chiều, khi đồ ăn đã sẵn sàng, nhóm của chị sẽ mời người nhà bệnh nhân đến địa điểm tập kết để nhận đồ ăn. Mỗi suất cơm được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dưỡng chất, gồm cơm trắng, thịt và rau củ. Những món ăn đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm ấm áp. Có những bệnh nhân đã ăn cơm từ thiện của nhóm chị Thủy được 3-4 năm, nhưng mỗi ngày khi nhận được suất ăn, họ vẫn không kìm được xúc động.
Ông Nguyễn Cự Thuần (người nhà bệnh nhân) chia sẻ: "Mọi người làm rất tốt, chúng tôi ăn uống đều rất yên tâm".
Chị Phạm Thị Thuận (người nhà bệnh nhân) cũng rất xúc động khi nhận được những bữa cơm từ thiện chu đáo từ nhóm của chị Thuỷ. "Tôi đã ăn bữa cơm từ thiện của các mạnh thường quân được một tuần và cảm thấy rất ngon, chất lượng", chị Thuận nói.
Chị Nguyễn Thanh Thủy, đại diện nhóm từ thiện của Bảo Đồng Nát bộc bạch: "Đối với tôi, người nhà bệnh nhân cần thức ăn hơn bệnh nhân. Bởi họ vất vả và thường nhường thức ăn cho bệnh nhân. Tôi không cầu ký nhiều món, chỉ có các món mặn, món xào và canh".
Tuy thường xuyên có những lời lẽ gay gắt, có phần thiếu tôn trọng người già cũng như đặt ra nhiều quy tắc cho những người nhận cơm, nhưng mọi người đều ngầm hiểu đó là những lời quan tâm. Và bất kỳ ai khi đến đây, dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần đều vui vẻ niềm nở, tuân thủ quy tắc.
Nhóm của chị Thuỷ không sử dụng các vật liệu đựng thức ăn là nhựa dùng một lần, mà khuyến khích người dân mang dụng cụ để đựng thức ăn. Chị Thuỷ chia sẻ rất tự hào vì đã không tạo ra áp lực lên môi trường từ những rác thải sử dụng một lần.
Không chỉ là một hành động sẻ chia thiết thực mà mỗi suất cơm được trao tặng còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, là món quà tinh thần quý giá, giúp bệnh nhân cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ xã hội.


Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.
Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.
Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.
LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.
Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.
0