300 lao động Hàn Quốc bị Mỹ bắt đã trở về nước
Hơn 300 lao động Hàn Quốc đã trở về nước sau nhiều ngày bị giam giữ từ một cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn tại Mỹ.
Ngày 12/9, chiếc máy bay thuê riêng chở họ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon - nơi các quan chức cấp cao, trong đó có Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon Sik cùng hàng trăm nhà báo và người dân đã chờ đón.
Các lao động này thuộc nhóm 475 người bị bắt giữ hôm 4/9, trong cuộc truy quét tại một nhà máy sản xuất pin đang được xây dựng tại khuôn viên nhà máy ô tô Hyundai ở bang Georgia. Hình ảnh một số công nhân Hàn Quốc bị còng tay, chân và thắt lưng bằng xích do phía Mỹ công bố đã gây chấn động dư luận, khiến nhiều người dân Hàn Quốc cảm thấy bị tổn thương bởi cách đối xử với công dân nước mình, đặc biệt trong bối cảnh Seoul là đồng minh chiến lược của Washington.
Trở về trong vòng tay chào đón của gia đình và cộng đồng, một số lao động xúc động hô vang: “Tôi đã trở về! Tôi được tự do!”. Bên cạnh đó họ cũng chia sẻ cảm giác bàng hoàng trước cuộc đột kích bất ngờ cùng với điều kiện giam giữ khắc nghiệt.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, việc đưa các công nhân về nước là kết quả của quá trình đàm phán căng thẳng với phía Mỹ. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi truyền thông làm mờ hình ảnh của các lao động để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi tại Hàn Quốc về chính sách nhập cư của Mỹ và tác động tới mối quan hệ song phương.